-
Vụ đổ 56 lít cho bình xăng 50 lít: Người bạt tai đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc
Trong nước 13:21, 02/11/2015
Trước thông tin chủ cây xăng Trần Cung (Hà Nội) cho biết sẽ không đối chất với khách hàng về vụ việc đổ 56,6 lít cho bình xăng 50 lít, anh Vượng cho biết muốn đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.
-
Vụ bơm 56 lít cho bình xăng 50 lít: Chủ cây xăng sẽ không đối chất với khách hàng
Trong nước 16:53, 31/10/2015
Gần 1 tuần sau vụ khách hàng tát nhân viên cây xăng ở đường Trần Cung (Hà Nội) vì nghi ngờ gian lận khi đổ 56,6 lít cho bình xăng 50 lít, chủ cây xăng trên cho biết: “Sau sự việc người nhân viên trên bị hoảng loạn, phía cây xăng cũng sẽ không đối chất với khách hàng”.
-
Xâm phạm nhãn hiệu Petrolimex: S.O.S
Trong nước 15:57, 28/10/2015
Vụ việc nhân viên cửa hàng xăng dầu (CHXD) bị “bạt tai” do đổ 56 lít xăng cho bình xăng 50 lít đang gây chú ý cộng đồng mạng mấy ngày qua. Độ “nóng” câu chuyện không dừng ở đúng – sai về lượng xăng dầu mà là thực trạng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bị xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ, ở mức độ nghiêm trọng.
-
Vụ "đổ 56L xăng vào bình 50L": Kia Trường Hải xác nhận Kia Cerato chỉ đổ được tối đa 53L
Trong nước 14:58, 28/10/2015
Chuyên viên kỹ thuật của Kia Trường Hải, nhà phân phối chính thức mẫu Kia Cerato tại Việt Nam cho biết, theo thông số kỹ thuật, thùng nhiên liệu xe Cerato/Forte có dung tích là 50 lít và có thể đổ thêm được 2 tới 3 lít nữa thì nhiên liệu đầy tới nắp.
-
Vụ "đổ 56L xăng vào bình 50L": Chủ cây xăng sẵn sàng chịu phạt 50 triệu nếu gian lận
Trong nước 21:22, 27/10/2015
Chủ cây xăng Trần Cung, nơi bị tố đổ 56L xăng vào bình xăng 50L khẳng định cây xăng không có chuyện gian lận, đồng thời bất bình vì khách hàng đã hành hung nhân viên và làm xấu hình ảnh cửa hàng.
-
Vụ đổ 56 lít cho bình xăng 50 lít: Người bạt tai sẵn sàng gặp chủ cây xăng để đối chất
Trong nước 15:35, 27/10/2015
Liên quan đến vụ nhân viên cây xăng ở đường Trần Cung (Hà Nội) đổ 56 lít cho bình xăng 50 lít bị khách hàng bạt tai, tại cuộc trò chuyện với chúng tôi, vị khách này khẳng định: “Chưa bao giờ xe của tôi đổ đến 56 lít xăng với số tiền hơn 1 triệu, kể cả lúc xăng đắt. Tôi sẵn sàng gặp chủ cây xăng để đối chất”.