Theo BBC, ngày 31/07 vừa qua, tay lái 7 lần vô địch thế giới F1 trong lúc vượt một số xe "rùa bò" tại Kent, Anh, đã để xe mất lái và đâm vào một người đàn ông có tên Martin Kingham khi ông ta đang đóng cổng nhà. Vụ tai nạn không có hậu quả nặng nề: xe của Schumacher bị vỡ gương, móp đầu; Martin Kingham không bị thương tích gì do chỉ bị ngã văng ra đất. Cảnh sát Anh cho biết hai người đã trao đổi thông tin về bảo hiểm và sẽ không kiện cáo gì tiếp theo.
 
 Tuy nhiên, với vai trò là tay lái do Fiat tài trợ (Schumacher sẽ chỉ đi xe của Fiat), tay lái 7 lần vô địch thế giới F1 này sẽ khiến bản hãng phiền lòng vì trong vòng một tháng qua anh đã có tới hai vụ đâm xe - nếu giỏi ai lái vậy chứ?