Có thể coi đây là chiếc xe máy cổ hiếm hoi trên thế giới cán mốc giá triệu USD kể từ trước đến nay. Chiếc Vincent Black Lightning sản xuất năm 1951 được đem ra đấu giá này là một trong số 30 chiếc duy nhất được chế tạo - trong đó chỉ có 19 chiếc hiện vẫn còn tồn tại.

66 năm tuổi và đã rỉ sét, mẫu mô tô này vẫn có giá gần 1 triệu USD - Ảnh 1.

Được thiết kế dựa trên huyền thoại Black Shadow, mẫu xe này được coi là superbike đầu tiên trên thế giới. Nguyên mẫu Black Shadow đã vượt qua một chiếc Jaguar XJ120 (sau đó là chiếc xe thương mại nhanh nhất) ở vận tốc 196km/h; thì chiếc Black Lightning thậm chí còn nhanh hơn khi được trang bị động cơ mạnh mẽ từ 55 -70 mã lực và đạt tới vận tốc 228km/h. Con số đó thiết lập kỷ lục tốc độ mới tại Úc và giữ vững nó trong gần nửa thế kỷ trước khi bị phá vỡ. 

66 năm tuổi và đã rỉ sét, mẫu mô tô này vẫn có giá gần 1 triệu USD - Ảnh 2.

Nhờ đó, nó cũng trở thành cỗ máy được đánh giá cao và nhiều người muốn sở hữu nhất thời điểm bấy giờ.

66 năm tuổi và đã rỉ sét, mẫu mô tô này vẫn có giá gần 1 triệu USD - Ảnh 3.

Với tất cả lịch sử lẫy lừng, không có gì ngạc nhiên khi Vincent thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà sưu tập nổi tiếng tại buổi đấu giá Bonhams. Theo báo cáo gần nhất thì đây là mức đấu giá cao nhất từng được trả cho một chiếc xe máy tại cuộc bán đấu giá này.

66 năm tuổi và đã rỉ sét, mẫu mô tô này vẫn có giá gần 1 triệu USD - Ảnh 4.

Tuy nhiên, mẫu xe giữ kỉ lục giá bán với xe 2 bánh vẫn là mẫu "Captain America" 1976 Harley-Davidson FLH custom của Peter Fonda được bán vào tháng 10 năm 2014 với mức giá 836.337 Bảng Anh. Con số này tương đương với 1,35 triệu USD vào thời điểm đó, hay 1,18 triệu USD theo tỷ giá hiện nay, vẫn cao hơn cả khoản đấu giá 929.000 USD cho chiếc Vincent Black Lightning 1951.

66 năm tuổi và đã rỉ sét, mẫu mô tô này vẫn có giá gần 1 triệu USD - Ảnh 5.


Ảnh: Carscoops