Một người đàn ông 37 tuổi có tên Peter Derouen đã bị tạm giam vì tội danh ăn trộm chiếc xe thể thao hạng sang M3 tại đại lý BMW ở San Francisco, Mỹ. Theo lực lượng cảnh sát San Francisco, tên trộm đã đột nhập vào đại lý BMW từ lúc sáng sớm ngày 2/6 thông qua cửa sổ nóc và đánh cắp một chiếc M3 màu đỏ mờ Frozen Red.

BMW M3 màu đỏ mờ Frozen Red

BMW M3 màu đỏ mờ Frozen Red

Nghi phạm đã đột nhập thành công vào đại lý BMW tại San Francisco và tìm thấy chìa khóa điều khiển từ xa trong hộp. Lực lượng cảnh sát cho biết, trước đó, tên trộm định đánh cắp một chiếc BMW khác màu đen nhưng không thành. Sau đó, tên trộm đã lái chiếc BMW M3 màu đặc biệt ra khỏi đại lý.

Chiếc BMW màu đen mà tên trộm ban đầu định đánh cắp nhưng bất thành.

Chiếc BMW màu đen mà tên trộm ban đầu định đánh cắp nhưng bất thành.

Khi đến hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát thấy những chiếc xe trong đại lý đã bị dịch chuyển lung tung. Nghi phạm đã thoát ra ngoài bằng cách lái xe xuyên qua cửa sổ trước của đại lý BMW. Sau đó, tên trộm còn đâm chiếc BMW M3 vào một taxi đang đỗ, có người nằm ngủ ở bên trong. May mắn thay, người đàn ông ngủ trong chiếc xe đang đỗ không bị thương nặng.

Chân dung tên trộm

Chân dung tên trộm

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nghi phạm đã bỏ lại chiếc BMW M3 màu đỏ mờ tại hiện trường và chạy trốn. Về đến nhà, tên trộm lại cãi nhau với vợ và bị lực lượng cảnh sát phát hiện ra. Chính người vợ đã gọi 911 và báo về chuyện cãi nhau để cảnh sát đến nhà giải quyết.

Theo gia đình sở hữu đại lý BMW ở San Francisco, trong suốt 6 thập kỷ kinh doanh, họ chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự. Đây chắc hẳn là bài học quý giá dành cho chủ sở hữu đại lý BMW.