Vào ngày 26/1 vừa qua, rất nhiều biker và người sở hữu xe máy tại Philippines đã đổ xuống đường và tập trung tại trung tâm thủ đô Manila nhằm biểu tình chống lại việc chính phủ đưa ra dự luật được cho là lố bịch nhất từ trước đến nay: 

1. Cấm môtô/xe máy chở thêm người(người điều khiển xe máy chỉ được đi một mình và không được phép có thêm hành khách nào nữa).
2. Người sở hữu phương tiện khi ra đường phải mang áo khoác có in biển số xe sau lưng áo.

Hiện tại Philippines vẫn được xem là nước nghèo, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân nước này vẫn là xe máy bởi sự cơ động và trên hết đây là phương tiện đi lại có giá cả vừa phải mà mọi người dân có thể mua được.

Philippines: Môtô/Xe máy chỉ chở một người, ra đường phải có biển số trên lưng áo 1

Sở dĩ dự luật trên được đưa ra là do tình trạng phạm tội liên quan đến phương tiện môtô và xe gắn máy ở nước này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên thay vì thừa nhận sự yếu kém trong việc đảm bảo an ninh trật tự hay củng cố lực lượng trấn áp tội phạm thì chính phủ Philippines lại thông qua “sáng kiến” khiến dư luận Philippines dậy sóng này.

Với dự thảo về đạo luật trên, sẽ chỉ có một thành viên trong gia đình đi làm việc, vợ/chồng hoặc con cái sẽ phải đến nơi làm việc và trường học bằng phương tiện khác hay thậm chí là ở nhà.

Theo AutoEvolution nhận định: khi những chính trị gia không còn khả năng đưa ra được những phương pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề nhất định, vài người trong số họ chắc chắn sẽ nghĩ ra một số đạo luật cực kỳ “thông minh” nhằm làm tình hình thêm “sáng sủa”. Chưa xét đến hiệu quả của biện pháp này nhưng những ảnh hưởng mà nó gây ra với nhân dân Philippines là không thể phủ nhận.