Sự việc hy hữu này đã xảy ra ở đất nước Lào. Qua đoạn video, có thể thấy một nhóm người đang bê chiếc xe máy xuống huyệt đã có sẵn quan tài. Có vẻ như đây là chiếc xe máy mà người quá cố thường xuyên sử dụng khi còn sống.

 

Trên chiếc xe máy có treo 2 mũ bảo hiểm. Do đó, nhiều người đoán người quá cố từng làm nghề lái “xe ôm”.

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp chôn xe theo người đầu tiên trên thế giới. Vào hồi tháng 9/2015 vừa qua, nhiều người đã ngạc nhiên khi nghe chuyện một người đàn ông tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, được chôn cùng chiếc ô tô “cưng”. Khác với trường hợp ở Lào, chiếc ô tô của người đàn ông qua đời tại Sơn Tây lại được tận dụng luôn làm quan tài.


Chiếc ô tô làm quan tài ở Sơn Tây, Trung Quốc.

Chiếc ô tô làm quan tài ở Sơn Tây, Trung Quốc.

Được biết, người đàn ông quá cố này là một tín đồ của xế hộp khi còn sống. Vì vậy, ông đã nhất quyết yêu cầu gia đình phải chôn mình cùng với chiếc ô tô yêu thích. Tất nhiên, gia đình ông không thể từ chối di nguyện này.


Ngôi mộ được xây như đường hầm.

Ngôi mộ được xây như đường hầm.

Một chiếc xe cần cẩu đã được dùng để đưa chiếc ô tô có chứa thi thể của người đàn ông quá cố xuống huyệt có thiết kế như đường hầm. Sau đó, người ta dùng máy xúc để lấp kín ngôi mộ lại.

Trước đó, trong năm 2013, một doanh nhân có tên Count Scarpa đã gây xôn xao khi tuyên bố sẽ mang theo chiếc xe sang Bentley Continental Flying Spur đắt tiền sang thế giới bên kia. Là một doanh nhân giàu có, ông Count Scarpa gần như đã sở hữu trong tay toàn bộ những gì mình muốn khi còn sống. Tuy nhiên, ông không muốn mất những gì mình yêu thích sau khi chết nên đã quyết định chôn chiếc xế cưng xuống đất để tiếp tục sử dụng ở... kiếp sau, giống như các vị vua Pharaoh thường làm.


Ông Scarpa cầm xẻng đứng cạnh chiếc Bentley Continental Flying Spur.

Ông Scarpa cầm xẻng đứng cạnh chiếc Bentley Continental Flying Spur.

Tuy nhiên, hóa ra đây chỉ là một trò lừa. Mục đích của ông Sparca là thu hút sự chú ý dành cho chiến dịch hiến nội tạng mà ông tài trợ. "Tôi không chôn chiếc xe của mình. Tuy nhiên, mọi người đều nghĩ tôi bị điên khi định làm như thế. Rõ ràng, thật ngớ ngẩn nếu chôn cơ thể người chết trong khi có thể cứu nhiều mạng sống. Chẳng có gì quý giá hơn mạng sống. Nếu muốn hiến nội tạng, hãy nói với gia đình của bạn", ông Scarpa phát biểu.