Một người cha chu đáo sống tại Saukville, Wisconsin đã quyết định gây bất ngờ cho con gái 17 tuổi của mình, Audra Vaniloff bằng một món quà nhằm động viên cô bé sau một năm trời chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Người cha này đã tặng con gái mình một vé máy bay và vé ca nhạc mà cô bé yêu thích. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là cách mf ông bố này tặng vé cho con gái.

 

Vào hồi tháng 11, khi đang trên đường đến trường, Audra Daniloff bị một sĩ quan cảnh sát của Saukville dừng xe. Viên cảnh sát cho biết anh dừng xe vì thấy Audra lái xe qua biển dừng xe, đương nhiên vị trí đặt biển đã được sắp đặt từ trước. Sau khi kiểm tra bằng lái và đăng ký xe, viên cảnh sát mới bắt đầu cho cô bé biết sự thật.

"Tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu cho cháu. Đầu tiên là tin xấu, ta sẽ đưa cháu hai chiếc vé. Nhưng chúng không phải là vé phạt. Một chiếc là vé máy bay đi New York, chiếc còn lại là vé vào cửa xem ban nhạc yêu thích của cháu biểu diễn."

Phản ứng của cô bé thật đáng giá, không uổng công viên cảnh sát Jeffrey Goetz đã đồng ý giúp đỡ người cha, mặc dù sẽ có người buộc tội họ đang lãng phí nguồn lực cảnh sát. Dù vậyông Goetz cho biết: "Tôi không đồng ý về quan điểm lãng phí nguồn lực cảnh sát. Tôi nghĩ đây là điều mà cảnh sát cần làm."

Cách đây một năm, Audra bị chứng bệnh hiếm có tên là HLH liên quan đến máu, tấn công vào hệ miễn dịch của Audra. Vì chứng bệnh này mà Audra đã phải nằm viện trong 58 ngày và rất nhiều lần phải trở lại viện điều trị cho đến tận thời điểm hiện tại. Chắc chắn món quà này sẽ khiến Audra rất vui mừng và thêm yêu đời hơn.