Theo Carscoop, câu chuyện bắt đầu từ khi một thanh niên có tên Allen Wong muốn gây bất ngờ cho cô bé hàng xóm cũ, năm nay mới 17 tuổi. Theo những gì được viết trang đoạn video bên dưới, Allen, một chuyên gia phát triển phần mềm, từng sống ở một khu phố nghèo và làm hàng xóm của một gia đình có hai mẹ con.

Bố cô bé hàng xóm đã qua đời trong khi mẹ lại nghiện rượu. Mẹ cô bé thường xuyên lấy tiền bảo hiểm của con gái để đi mua rượu hoặc xổ số. Nhà cô bé nghèo đến nỗi không có đủ tiền mua ôtô. Do đó, cô bé thỉnh thoảng phải nhờ Allen chở đến trường khi dậy muộn.

Khi có nhiều tiền hơn, Allen đã chuyển đến sống ở Florida. Tuy nhiên, Allen vẫn không quên cô bé hàng xóm cũ và muốn gây bất ngờ. Allen đã quyết định lái một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador màu xanh để đón cô bé hàng xóm ở trường và đưa đến quảng trường Thời Đại trong thành phố New York, Mỹ.

Toàn bộ quá trình lái xe đến đón cô bé hàng xóm và thẳng tiến tới quảng trường Thời Đại đều được ghi lại bằng ba camera GoPro đặt bên ngoài chiếc Lamborghini Aventador. Qua đó, Allen đồng thời cũng thu thập được phản ứng của người dân New York khi nhìn thấy chiếc siêu xe trị giá 379.000 Đô la Mỹ.

Có thể thấy, hầu hết mọi người đều trầm trồ và không thể rời mắt khỏi chiếc Lamborghini Aventador. Nhiều người còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh chiếc xe. Như vậy, ngay cả người dân ở thành phố hiện đại và giàu có như New York cũng phải "mắt tròn, mắt dẹt" khi siêu xe đắt tiền chạy ngang qua.

"Cách đây vài tháng, tôi trở lại thăm nhà và mang theo chiếc Lamborghini của mình. Bất chợt, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể mang đến một ngày vui vẻ cho cô bé hàng xóm cũ. Toàn bộ lợi nhuận từ quảng cáo trong đoạn video đều được dùng để giúp cô bé hoàn thành chương trình học", Allen viết.

Cùng xem đoạn video đón cô bé hàng xóm cũ bằng Lamborghini Aventador:
 
 
 

Video: YouTube/regovids