Đối với nhiều người, việc sở hữu một chiếc xe thương hiệu Rolls Royce như một sự đảm bảo rằng mình sẽ được xếp vào hàng ngũ thượng lưu, đi xe xịn, thu nhập cao. Dễ hiểu vì sao Phantom được khá nhiều chủ xe chọn lựa để "độ sao cho giống".

Trang GTspirit vừa đăng tải hình ảnh một anh chàng cố gắng biến chiếc Lincoln Town Car nhiều năm tuổi của mình thành một chiếc xe Rolls Royce Phantom. Phần hậu xe được làm khá nuột nà, nhưng đến phần đầu xe thì không khỏi gây sửng sốt cho người chiêm ngưỡng. Phiên bản Phantom Pharaoh (như cách chủ xe đặt tên) với 2 tông màu vàng-xanh được cách điệu với vô vàn chi tiết trang trí xấu đáng ngạc nhiên, đính đá khắp nơi, đặc biệt là logo Flying Lady đã trở thành một biểu tượng rất khó hiểu. 

Cùng chiêm ngưỡng mẫu xe độ có một không hai này:

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 1

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 2

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 3

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 4

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 5

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 6

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 7

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 8

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 9

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 10

Chết cười với bản độ Phantom Pharaoh siêu quái dị 11