Siêu xe Pagani Utopia bất ngờ bốc khói tại sự kiện ở Monterey - Ảnh 1.

Một sự cố đã xảy ra với chiếc Utopia trong Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Pagani tại Tuần lễ Xe hơi Monterey. Theo Pagani, khói bốc lên là do bình chữa cháy tích hợp trong xe đã vô tình được kích hoạt bởi một người tham dự sự kiện.

Một đoạn video ngắn do @OnFireGarage đăng trên Instagram cho thấy, chiếc Pagani Utopia đang đứng yên với rất nhiều khói bốc ra từ khoang động cơ, rất gần với khoang hành khách. Ban đầu, mọi người tin rằng chiếc xe bốc cháy và một số người đã yêu cầu bình chữa cháy. Tuy nhiên, khói thực sự là do bình chữa cháy phun ra.

Siêu xe Pagani Utopia bất ngờ bốc khói tại sự kiện ở Monterey - Ảnh 2.

Christopher Pagani, con trai của người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Horacio Pagani, đã nói chuyện với Road and Track để làm sáng tỏ thêm về sự cố kỳ lạ: “Một khách mời của sự kiện đang chạm vào công tắc bên trong xe và kích hoạt bình chữa cháy tự chứa trong động cơ”.

Có vẻ như chiếc siêu xe cực đắt tiền này có một hệ thống tích hợp được thiết kế cho trường hợp cháy động cơ, hệ thống này có thể được kích hoạt thông qua một công tắc bên trong cabin.

Theo nhân chứng Chris Corces, người có mặt trong sự kiện của Pagani tại The Quail: A Motorsport Gathering, vụ việc xảy ra vào lúc 11h20 sáng thứ Sáu vừa qua và không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

Sự hiện diện của Pagani trong Tuần lễ xe hơi Monterey năm nay đã mang đến màn trình diễn ấn tượng về cả ba thế hệ xe độc đáo của hãng. Một chiếc Zonda màu bạc và một chiếc Huayra màu trắng được kết hợp với một chiếc Pagani Utopia màu xanh đậm xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trên đất Mỹ.

Có tất cả 99 mẫu Utopia đều đã được rao bán, với mỗi chiếc có giá khoảng 2,5 triệu USD (khoảng 59,8 tỷ đồng). Mẫu xe này được trang bị động cơ V12 6.0 lít tăng áp kép do AMG cung cấp, sản sinh công suất 852 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm mà không cần bất kỳ loại hỗ trợ điện nào.