Những ai đi qua đường cao tốc Barchon gần thành phố Liège của Bỉ có thể được nghe kể về một chiếc Toyota Celica màu bạc đã nằm ở trạm nghỉ suốt 4 năm trời. Chiếc xe đỗ lâu đến mức còn được ghi nhận trên Google Street View.

Câu chuyện bi thảm đằng sau chiếc Toyota bí ẩn đỗ ở trạm dừng nghỉ đường cao tốc suốt 4 năm - Ảnh 1.

Chiếc xe "vọng phu" đã nằm ở đây suốt 4 năm. Ảnh: The Sun

Đó không phải xe bỏ hoang. Một phụ nữ Đức 58 tuổi sống trong đó. Theo báo chí Pháp đưa tin, bà đang chờ chồng trở về. Chính ở đó, người chồng đã đột nhiên biến mất vào năm 2020. Không ai liên lạc được hay có tin tức về ông. Người vợ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về.

Do đó, bà đã sống trong chiếc Toyota Celica tại chính nơi người chồng đã biến mất. Người dân thị trấn gần đó, tài xế xe tải cũng như du khách thường xuyên đi qua đều biết đến bà.

Câu chuyện này đã gây xôn xao mạng xã hội. Cư dân mạng không khỏi cảm thấy khó hiểu trước quyết định của người vợ. "Có thể người chồng đã qua đời rồi, nhưng bà ấy vẫn không chấp nhận", "Không ai để ý đến chiếc xe này sao? Cảnh sát không làm gì cả ư?", "Người chồng có biết vợ mình đang khổ sở như thế nào không nhỉ?"... là một vài bình luận. 

Câu chuyện bi thảm đằng sau chiếc Toyota bí ẩn đỗ ở trạm dừng nghỉ đường cao tốc suốt 4 năm - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc xe trên Google Street Views. Ảnh: Google Maps

Đến giờ, vẫn chưa có chút tin tức nào về người chồng, chiếc ô tô vẫn nằm đúng nơi đó, với các ô cửa được che bằng tấm bạt đen, hé mở một chút để thông gió. Đồ dùng, thực phẩm để ở ghế sau, biến nơi đây thành căn bếp tạm bợ. Ở bên trong chiếc Toyota, một người vợ vẫn đang mòn mỏi chờ chồng...

https://www.facebook.com/autoprovn