Theo thông tin đăng tải trên tờ Miami Herald, Xavier Moran đã vướng vào một vụ tai nạn giao thông vào đầu tháng 4 vừa qua. Để chứng minh mình vô tội, thanh niên 25 tuổi đã đồng ý giao camera hành trình cho cảnh sát và đúng là anh đã bị một người lái khác tạt đầu và không phải là nguyên nhân gây tai nạn.

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu cảnh sát không phát hiện trong camera hành trình của Moran có quay lại một hành vi phạm tội khác mà ở đây, anh là nhân vật chính. Trong đó, Moran đã lấy gậy bóng chày trong cốp xe giao cho đồng bọn để phá cửa kính tiệm trang sức, sau đó cùng nhau cướp cửa tiệm đó.

Kết quả là trong tuần trước Moran đã bị bắt với các tội danh cướp tài sản, sở hữu tài sản trộm cắp, tấn công với vũ khí chết người, chống người thi hành công vụ và bỏ trốn khi bị cảnh sát hỏi thăm lần thứ 2. Như vậy, chỉ từ một lỗi thông thường chỉ phải nộp phạt tiền, giờ Moran có nguy cơ ngồi tù ít nhất vài năm.

Nguồn: Jalopnik