Nếu buổi sáng ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu đường phố Hà Nội trở về với vẻ vắng lặng hiếm thấy của mình thì buổi chiều cùng ngày tình trạng giao thông đã ở trạng thái trái ngược hẳn. Do thời tiết nắng đẹp và khu vực hồ Gươm không tổ chức phố đi bộ nên các phương tiện giao thông từ nhiều hướng đều đổ về đây để thăm quan, ngắm cảnh và du xuân. Chính vì thế đã dẫn đến tình trạng ách tắc khá nặng tại khu vực này.

Mặc dù đã có biển cấm đỗ ô tô xe phía sát hồ nhưng hàng trăm ô tô, xe máy đỗ sát vỉa hè đi bộ Hồ Gươm khiến giao thông vô cùng khó khăn. 

Chiều mùng 1 Tết, biển người tràn về hồ Gươm - Ảnh 1.

Ách tắc kéo dài trên tuyến phố xung quanh hồ Gươm.

Chiều mùng 1 Tết, biển người tràn về hồ Gươm - Ảnh 2.

Mặc dù có biển cấm đỗ xe ô tô nhưng nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ tạo thành hàng dài bên hồ Gươm và gây cản trở giao thông.

Chiều mùng 1 Tết, biển người tràn về hồ Gươm - Ảnh 3.

Biển người và xe trên phố Đinh Tiên Hoàng quanh hồ Gươm.

Chiều mùng 1 Tết, biển người tràn về hồ Gươm - Ảnh 4.

Xe máy, ô tô và người đi bộ chen nhau trên đường.

Chiều mùng 1 Tết, biển người tràn về hồ Gươm - Ảnh 5.

Trước cửa bưu điện Bờ Hồ dù có đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ nhưng các phương tiện hầu hết không để ý.

Chiều mùng 1 Tết, biển người tràn về hồ Gươm - Ảnh 6.

Nhiều gia đình cho con em mình nhoài người ra ngoài xe để có thể ngắm nhìn xung quanh.

(*)Ảnh: Hoàng Anh