Đến nay trên địa bàn Hà Nội đã có 11/31 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phải dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động đang bị rơi vào tình trạng quá tải, do có quá nhiều tài xế đến đăng kiểm.

Tại khu vực trước cổng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903V (đường Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ 6h sáng đã có khoảng 300 chiếc xe ô tô xếp thành 2 hàng dài chờ tới lượt vào đăng kiểm.

Xin nghỉ làm, thức trắng đêm chờ đăng kiểm ô tô ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tại khu vực ngã tư đường Láng - Cầu Giấy, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chờ tới lượt vào đăng kiểm.

Tại khu vực ngã tư đường Láng - Cầu Giấy, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chờ tới lượt vào đăng kiểm.

Xin nghỉ làm, thức trắng đêm chờ đăng kiểm ô tô ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nhiều tài xế cho biết, họ đang rất sốt ruột vì phải chờ đợi quá lâu

Anh Nguyễn Quang Tuấn (quận Đống Đa) cho biết, anh đã xếp hàng từ sáng ngày 11/1, nhưng vẫn chưa được đăng kiểm, do lượng người đi đăng kiểm quá đông.

"Khoảng 9h sáng hôm qua tôi đã đến xếp hàng, nhưng mãi đến tận 16h chiều mới có số. Đến 17h cùng ngày thì họ chỉ nhận đăng kiểm thêm 1 chiếc xe nữa thôi. Các xe còn lại phải chờ đến ngày mai. Thế là cả đêm qua tôi phải ở lại vừa để trông xe vừa để giữ chỗ", anh Tuấn chia sẻ.

Xin nghỉ làm, thức trắng đêm chờ đăng kiểm ô tô ở Hà Nội - Ảnh 3.

Những chiếc xe chờ vào đăng kiểm được phát số thứ tự, xe số nhỏ hơn sẽ được vào đăng kiểm trước. Thời tiết tại Hà Nội tối qua có mưa, nhưng nhiều tài xế vẫn kiên trì chờ đợi.

Anh Vũ Văn Dũng cho biết, đây là ngày thứ 3 anh đi đăng kiểm. Hai lần trước do công việc quá bận rộn nên không thể chờ đợi được.

"Hôm nay, tôi đã xin công ty nghỉ làm một buổi để đi đăng kiểm xe. Vì xe tôi hết hôm nay là hết đăng kiểm, nếu đi cố sẽ không an toàn, hơn nữa sẽ bị công an xử phạt.

Sáng ngày 10/1, tôi chờ khoảng 2 tiếng, thấy quá đông xe phía trước nên đã bỏ về. Đến chiều hôm qua tôi lại ra xếp hàng, ngồi uống đến 4, 5 cốc trà đá nhưng vẫn chưa được phát số nên lại bỏ về. Cứ nghĩ 3h đêm ra xếp hàng sẽ vắng, ai ngờ lại còn đông hơn lúc chiều, lại còn phải xếp hàng lại từ đầu", anh Dũng lắc đầu ngao ngán.