Gunther Holtorf, một công dân Đức vừa hoàn thành chuyến phiêu lưu kéo dài 26 năm của mình cùng chiếc Mercedes-Benz G-Class.

Cách đây 26 năm, Gunther Holtorf quyết định từ bỏ công việc quản lý tại Lufthansa và bắt đầu chuyến phiêu lưu qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng chiếc Mercedes-Benz 300GD 1988 có tên Otto của mình.

Chiếc Mercedes-Benz G-Class Otto của ông Gunther Holtorf

Chiếc Mercedes-Benz G-Class "Otto" của ông Gunther Holtorf

Trong những năm đầu tiên của cuộc phiêu lưu, Gunther Holtorf đã đi qua nhiều nước châu Phi cùng người vợ thứ ba của mình, tuy nhiên sau đó họ ly dị. Vào năm 1990, ông đăng tải một quảng cáo về chuyến đi trên mục cá nhân của tờ Dei Zeit và nhận được phản hồi từ một phụ nữ tên Christine. Sau đó họ tiếp tục di chuyển đến Nam Phi, cặp đôi này cán mốc 200.000 km khi đang "phượt" ở Argentina vào năm 1998.

Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình này là Trung Mỹ, sau đó là Canada, Mexico và Alaska và tiếp tục ở một lục địa khác là Úc. Công-tơ-mét của đồng hồ tiếp tục tăng lên và đạt 500.000 km khi Holtorf và Christine đặt chân đến Syria, Kazakhstan. Trong danh sách những quốc gia mà Holtorf đi qua còn có Afghanistan, Turkey, Caribbean, Cuba, Anh và tất cả các quốc gia châu Âu khác.

img

Trong hành trình này, có một điều đáng buồn là Christine đã qua đời vào tháng 6 năm 2010. Trước đó bà đã được chẩn đoán ung thư dây thần kinh mặt, tuy nhiên Holtorf đã hứa với Christine rằng ông sẽ tiếp tục chuyến hành trình đến Trung Quốc và Triều Tiền cùng con trai bà là Martin, với sự hỗ trợ của Mercedes-Benz. Trước khi Christine qua đời hai tuần, bà và ông Holtorf đã chính thức kết hôn.

Hành trình của ông Holtorf trên bản đồ

Hành trình của ông Holtorf trên bản đồ

Hành trình đến Việt Nam và Campuchia là những chuyến đi cuối cùng của Holtorf trước khi cuộc phiêu lưu chính thức kết thúc tại Brandenburg Gate ở Berliin, Đức. Như vậy, sau 26 năm, ông Holtorf đã cùng chiếc Mercedes-Benz G-Class của mình thực hiện chuyến hành trình dài 890.000 km, vượt qua 215 quốc gia trên 4 lục địa khác nhau.

Vẫn sử dụng động cơ nguyên bản, chiếc G-Class rất hiểm khi bị hỏng hóc, dù cho có gặp sự cố, Holtorf vẫn có thể tự xử lý khi mang theo khoảng 400 chi tiết và bộ phận dự phòng. Sự cố nghiêm trọng nhất mà ông Holtorf từng gặp phải là ở Madagascar, khi ông đang vượt một chiếc xe khác thì chiếc G-Class bất ngờ bị trượt khỏi đường và lật ngửa. Sự cố này buộc ông phải trở lại châu Âu để thay vỏ xe. Ngoài ra để lên được dãy Andes cao 5.000 mét, chiếc G-Class cũng được thay vòng bi truyền động mới.

Chiếc Mercedes-Benz G-Class với ODO 890.000 km của ông Holtorf sẽ được trưng bày tại bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart.

img

Một số hình ảnh đáng nhớ trong chuyến đi của ông Gunther Holtorf:

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

img

img