Tết của người Hà Nội là những cành hoa đào được bán rong trên phố hoặc tại các chợ hoa.

Tết của người Hà Nội là những cành hoa đào được bán rong trên phố hoặc tại các chợ hoa.


Tại các chợ hoa luôn ngợp bóng hoa đào cùng các phương tiện chen nhau như mắc cửi.

Tại các chợ hoa luôn ngợp bóng hoa đào cùng các phương tiện chen nhau như mắc cửi.


Một góc chợ hoa Tết của người Hà Nội những năm 90.

Một góc chợ hoa Tết của người Hà Nội những năm '90.


Một gia đình đi mua quất trên chiếc xe Honda Dream huyền thoại.

Một gia đình đi mua quất trên chiếc xe Honda Dream "huyền thoại".


Góc phố Hàng Mã với sắc đỏ đầu xuân.

Góc phố Hàng Mã với sắc đỏ đầu xuân.


Chùa Quán Sứ trong những ngày đầu xuân luôn là điểm đến của nhiều người.

Chùa Quán Sứ trong những ngày đầu xuân luôn là điểm đến của nhiều người.


Vào thời đó, đốt pháo còn là thú vui của nhiều bạn trẻ.

Vào thời đó, đốt pháo còn là thú vui của nhiều bạn trẻ.


2 mẹ con đưa nhau đi chúc tết trên một con phố vắng vẻ của Hà Nội.

2 mẹ con đưa nhau đi chúc tết trên một con phố vắng vẻ của Hà Nội.


Đường phố vắng vẻ luôn là đặc trưng riêng cuả thủ đô Hà Nội vào mỗi dịp năm mới.

Đường phố vắng vẻ luôn là đặc trưng riêng cuả thủ đô Hà Nội vào mỗi dịp năm mới.


Một vài người lao động vẫn tranh thủ ở lại Hà Nội kiếm thêm trong ngày Tết.

Một vài người lao động vẫn tranh thủ ở lại Hà Nội kiếm thêm trong ngày Tết.


Hai bố con bên quán bún riêu, bún ốc ngày đầu xuân.

Hai bố con bên quán bún riêu, bún ốc ngày đầu xuân.


Cậu bé mùa đông Hà Nội năm 1990.

Cậu bé mùa đông Hà Nội năm 1990.

Ảnh: Tổng hợp