Con người chúng ta là loại động vật cao cấp và có tính xã hội, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ làm được những điều vĩ đại khi cùng chung sức.

Vừa qua tại Úc, hàng chục hành khách đi tàu điện ngầm đã chứng minh được điều đó khi cùng chung sức đẩy nghiên toa tàu, giải cứu một người đàn ông bị kẹt chân giữa sân ga và toa tàu.

 

Ông David Hynes, đại diện của hệ thống tàu điện Transperth cho biết:

"Nam hành khách đó đã đứng ở bậc cửa toa tàu, tuy nhiên một chân của anh bị trượt khỏi bậc cửa ra ngoài và mắc kẹt giữa cửa toa tàu và sân ga. Chúng tôi đã gửi thông báo đến người lái tàu để đảm bảo tàu không rời khỏi ga. Sau đó nhân viên của chúng tôi cùng rất nhiều hành khách đã cùng chung sức đẩy nghiêng toa tàu ra xa sân ga để những người khác giải cứu người đàn ông tội nghiệp."