Mark Oberholtzer, một thợ sửa ống nước tại bang Texas, Mỹ, đã bán chiếc xe bán tải Ford F-250 cũ cho đại lý xe AutoNation Ford Gulf Freeway vào tháng 10/2013. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS không đăng hình ảnh một chiếc xe bán tải Ford màu đen lên Tweeter vào hồi tháng 12/2014.

Trong bức ảnh, các chiến binh Hồi giáo ngồi trên một chiếc Ford F-250 và đang xả súng. Điều đáng nói ở chỗ, trên cánh cửa trái của Ford F-250, còn nguyên… tên và số điện thoại công ty ông Oberholtzer. Chẳng cần phải nói, sự cố này khiến ông Oberholtzer vô cùng tức giận.


Chiếc Ford F-250 vẫn còn nguyên tên và số điện thoại của chủ cũ.

Chiếc Ford F-250 vẫn còn nguyên tên và số điện thoại của chủ cũ.

Vì bức ảnh đó, công ty của Oberholtzer chẳng mấy chốc được mọi người chú ý. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này lại gây ảnh hưởng lớn đến công việc kinh doanh của Oberholtzer. Ông thậm chí còn nhận được một số lời đe dọa vì mọi người tin rằng chính Oberholtzer đã bán chiếc xe này tổ chức khủng bố. Gần đây, ông Oberholtzer đã quyết định khởi kiện đại lý AutoNation Ford Gulf Freeway.

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao Oberholtzer không xóa tên và số điện thoại công ty trước khi bán cho đại lý. Giải thích điều này, Oberholtzer cho biết, trong khi chờ đợi đại lý hoàn tất thủ tục mua bán, ông đã cố bóc lớp dán đó đi. Tuy nhiên, chính nhân viên bán hàng đã yêu cầu ông dừng lại bởi lo ngại ông làm xước lớp sơn của chiếc xe. “Nhân viên đó còn nói đại lý sẽ có cách xử lý logo đó mà không làm hại đến lớp sơn”, Oberholtzer cho biết thêm.

Oberholtzer hiện đang đòi số tiền bồi thường 1 triệu USD cho những thiệt hại mà ông phải gánh chịu vì sự gian lận, cẩu thả, xâm phạm đời tư và lừa đảo của đại lý AutoNation Ford Gulf Freeway. Nếu những gì Oberholtzer nói là sự thật, khả năng thắng kiện của ông sẽ khá cao. Có thể mức bồi thường không tới 1 triệu USD nhưng chắc chắn sẽ là một số tiền đáng kể.

Hà Vân – Tham khảo Autoevolution