Sau khi nghỉ hưu, phần lớn những người ở độ tuổi 60 đều chọn cuộc sống nhàn hạ và quây quần bên con cháu. Trong khi đó, cụ ông 67 tuổi có tên Deng Zongquan đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lại quyết định đi “phượt” bằng xe máy vòng quanh châu Á. Là người rất yêu thích nhiếp ảnh và du lịch, ông Deng tự gọi mình là “một đứa trẻ tinh nghịch trong hình hài ông già”.

Ông Deng đi "phượt" một mình qua 6 nước trong 9 tháng.

Ông Deng đi "phượt" một mình qua 6 nước trong 9 tháng.

Khi thực hiện chuyến “phượt” từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á, ông Deng chỉ đi một mình. Được biết, ông Deng đã nghỉ hưu cách đây vài năm, từng bị ốm liên miên và đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của gia đình khi quyết định một mình đi “phượt”.

Ông bắt đầu hành trình đi xuyên 6 nước của mình từ quê nhà Thanh Đảo vào tháng 8/2014. Sau đó, ông đi qua tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Ninh Hạ, tiến vào Nội Mông, Hồ Bắc và Hà Nam. Ông tiếp tục di chuyển lên phía Bắc để vào thành phố Vladivostok của Nga. Sau đó, ông Deng xuống phía Nam, đi qua các tỉnh Đông Nam và vào Việt Nam. Cuối cùng, ông ghé thăm Lào, Thái Lan và Campuchia trước khi quay trở lại Tứ Xuyên.

Sau hành trình kéo dài 180.000 dặm, tương đương 289.681 km, ông Deng đã quay trở lại nơi mình xuất phát. Suốt 9 tháng đi “phượt”, ông Deng chạy xe máy trên quãng đường trung bình 200 km/ngày.

img
Hành lý của ông Deng trong hành trình du lịch bụi bằng xe máy.

Hành lý của ông Deng trong hành trình du lịch bụi bằng xe máy.

Các phóng viên của Huaxi Daily đã gặp ông Deng khi ông đang sửa chiếc xe máy tại một cửa hàng trên đại lộ Cheng Shuang. Nói chuyện với các phóng viên, ông Deng cho biết ông từng làm việc tại một công ty dược phẩm. Dù gia đình thuộc hàng khá giả nhưng ông Deng quyết định không chi nhiều tiền cho chuyến đi “phượt” bằng xe máy của mình. Trong suốt hành trình, ông Deng chỉ mang theo 1 chiếc lều, 1 nồi áp suất và những hành lý đơn giản khác.

img
img
img
Ông Deng rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh trong hành trình trên mạng xã hội.

Ông Deng rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh trong hành trình trên mạng xã hội.

Mỗi khi dừng chân tại một điểm nào đó, ông Deng đều lưu lại hình ảnh và đăng lên mạng xã hội. Ông đăng nhiều bức ảnh chụp các nhà hàng hoặc điểm dừng chân dành cho du khách ở tỉnh Thiểm Tây và Ninh Hạ (Trung Quốc), Lào, Thái Lan, Campuchia cũng như Việt Nam.

Ông Deng chụp ảnh với người dân địa phương...

Ông Deng chụp ảnh với người dân địa phương...

... và các du khách nước ngoài trên hành trình "phượt".

... và các du khách nước ngoài trên hành trình "phượt".

Tuy không thể nói nhuần nhuyễn tiếng phổ thông của Trung Quốc nhưng ông Deng quyết định đi du lịch bụi bằng xe máy để có thể gặp gỡ nhiều người dân địa phương và tự do chọn điểm đến. Ông Deng thường lang thang trên những con phố, lối đi nhỏ và len lỏi vào các khu chợ để hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như tập tục của người dân địa phương. Trên đường đi, ông đã nhiều lần cảm động trước sự tốt bụng của những người không hề quen biết.

Ông Deng đã gặp gỡ nhiều "phượt thủ" khác trên đường đi.

Ông Deng đã gặp gỡ nhiều "phượt thủ" khác trên đường đi.

Ngoài ra, trong hành trình, ông Deng còn gặp gỡ nhiều “phượt thủ” và du khách khác. Những “phượt thủ” trẻ tuổi vô cùng ấn tượng trước hành trình của cụ ông 67 tuổi. Nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh lưu niệm với ông Deng.