Sau màn biểu diễn tăng tốc và bốc đầu chiếc Suzuki GSX-R1000 ngay trên đường phố London, anh chàng biker dưới đây đã bị hai cảnh sát cưỡi ngựa dừng xe. Nhưng rất may cho anh chàng này là CSGT chỉ nhắc nhở, cảnh cáo về hành vi chạy quá tốc độ và bốc đầu trên phố. Anh chàng biker này được hai cảnh sát cho đi tiếp mà không hề bị nhận vé phạt hay bị bắt giữ và tịch thu phương tiện.

Tóm tắt cuộc hội thoại giữa cảnh sát (CS) và biker:

CS: Anh có nói tiếng Anh không?

Biker: Có.

CS: Anh biết vì sao tôi dừng anh lại không?

Biker: Vì bánh trước của tôi hơi nhấc lên một chút chăng?

CS: Anh vừa biểu diễn bốc đầu, và ghi lại cảnh đó bằng camera hành trình kia, ngay trên làn đường giới hạn vận tốc 20 dặm/h (32 km/h)

Biker: Tôi nghĩ lúc đó tôi đi nhanh nhất là 22 dặm/h (35 km/h)

CS: Tôi không nghĩ thế.

Biker: Tôi chỉ muốn tăng tốc một chút thôi.

CS: Được rồi, được rồi. Không cần nói nữa. Đó là kiểu lái nguy hiểm. Camera của anh có đang quay không?

Biker: Tôi cũng không rõ nữa (nhìn gương). Nó vẫn đang ghi hình, ông muốn tôi tắt đi không?

CS: Không, không cần, cứ quay đi rồi anh sẽ có dịp khoe với bạn bè rằng mình bị cảnh sát cưỡi ngựa dừng xe. Hành động của anh làm nguy hiểm đến tính mạng mọi người hay chính mạng sống của anh đấy.

Biker: Tôi xin lỗi.

CS: Tôi có thể lấy dữ liệu từ máy quay kia để làm bằng chứng và anh sẽ mất bằng lái.

Biker: Vâng, tôi xin lỗi.

CS: Anh hiểu chưa?

Biker: Tôi hiểu rồi. Việc này sẽ không tái diễn nữa.

CS: Được rồi, đi tiếp đi và đừng quay lại đây nữa.