Hôm 27/6 vừa qua, tại quận Xiangtan của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một bé trai 4 tuổi đã tử vong vì lả nhiệt sau khi bị bố mẹ bỏ quên trong ghế sau của xe dưới thời tiết nắng nóng. Theo trang tin Xiaoxiang Morning News, bé trai có họ Xiaotan đã được bố mẹ và ông bà đưa đến bệnh viện để tiêm phòng vắc-xin cùng một vài đứa trẻ khác. Khi trở về nhà lúc 11 giờ trưa, bố mẹ và ông bà đã rời khỏi xe trong khi Xiaotan vẫn ngủ trên ghế sau.

Sau đó, mọi người ăn trưa tại nhà họ hàng trên tầng 15 của một khu chung cư. Gia đình của Xiaotian hiện cũng đang sống ở tòa nhà chung cư này, nhưng ở tầng 2. Mọi người cứ nghĩ Xiaotian đang ngủ trong phòng ở tầng 2 tòa chung cư. Đến khoảng 5 giờ chiều, cả gia đình mới tá hỏa vì không thấy Xiaotian trong phòng. Lúc này, mọi người mới biết đã bỏ quên Xiaotian trong xe ô tô.

Sau khi bị nhốt trong xe suốt nhiều tiếng đồng hồ, dưới nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ, Xiaotian đã tử vong. Khi mở cửa xe, bố mẹ Xiaotian không thấy con động đậy và lập tức gọi xe cứu thương.

Trao đổi với các phóng viên, một nữ y tá có họ Su tiết lộ, khi xe cứu thương đến tòa nhà chung cư, bé trai 4 tuổi đã được đưa vào nhà nhưng không còn sống. Có khả năng Xiaotian đã tử vong hàng giờ trước khi được bố mẹ tìm thấy trong xe ô tô.

Có thể nói, đây là một trường hợp tử vong đau lòng nhưng không hề hiếm. Trên thế giới, đã từng có nhiều trẻ tử vong vì bị bố mẹ để trong ô tô dưới trời nắng nóng. Đây sẽ là bài học cho các ông bố bà mẹ khi có con nhỏ. Để tránh những trường hợp đáng tiếc, các ông bố bà mẹ không nên để trẻ nhỏ ở lại một mình trên xe, dù chỉ trong thời gian ngắn.