img

Khoảng 4h ngày 21/6, tài xế Trần Duy Linh (23 tuổi, ngụ Bình Định) vận chuyển đàn ong di cư từ Tây Nguyên đi miền Trung, đến huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì gặp nạn.

"Do ngủ gật tôi đã lái xe tải tông vào dải phân cách làm gãy trụ đèn cao áp rồi lật nghiêng trên quốc lộ 1. Sau 20 phút, tôi và anh Trần Văn Vĩnh mới tìm cách phá cabin thoát ra ngoài", anh Linh thuật lại.

Theo vị tài xế, xe tải chở khoảng 270 thùng ong (mỗi thùng khoảng 9.000 con) từ Gia Lai đi Thừa Thiên-Huế. Xe đến Quảng Ngãi thì gặp nạn khiến hàng trăm thùng gỗ văng xuống đường, đàn ong vỡ tổ bay khắp nơi.

Xe tải lật nghiêng chắn ngang đường gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm sáng. Vụ tai nạn khiến tài xế Linh bị thương tay chân, phần cabin bể nát, hàng trăm lít dầu cùng mật ong chảy tràn trên quốc lộ 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường phân luồng, cảnh báo người đi đường chạy nhanh qua khu vực để tránh bị đàn ong.Trong lúc thu dọn hiện trường, một số công nhân và người đi đường bị ong đốt.

Theo Zing