Trong năm 2011, Bill Warner đã được cả thế giới biết đến khi đạt kỷ lục tốc độ hơn 500 km/h cùng chiếc Suzuki Hayabusa của mình. Đạt được thành tích đó trên quãng đường 1,5 dặm (tương đương 2,4 km), Warner đã tự ghi tên mình vào sách kỷ lục.

Đến hôm 14/7/2013 vừa qua, Warner dự định tự phá kỷ lục của mình cùng chiếc "Bugatti Veyron hai bánh" quen thuộc. Địa điểm mà tay lái 44 tuổi chọn để lập kỷ lục tốc độ mới là đường băng của sân bay quân sự Loring ở Limestone, Maine.

Lần này, Warner quyết định sẽ lập kỷ lục tốc độ trên quãng đường 1 dặm (khoảng 1,6 km) thay vì 1,5 dặm như trước. Trong cuộc phỏng vấn ngắn trước cuộc chinh phục tốc độ, Warner thừa nhận cảm thấy hơi lo lắng vì gió to.

Chiếc Suzuki Hayabusa của Warner được trang bị động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, sản sinh công suất lên đến 650 mã lực. Do đó, điều khiển chiếc xe trong điều kiện thời tiết không thuận lợi là điều vô cùng nguy hiểm.

Tất nhiên, Warner vẫn thực hiện kế hoạch của mình và đạt tốc độ 458,5 km/h. Sau khi hoàn thành quãng đường 1,6 km, chiếc môtô của Warner bất ngờ bị chệch hướng và đâm vào bụi cây.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, Warner ban đầu chỉ bất tỉnh và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Đáng tiếc thay, khoảng 1 tiếng sau vụ tai nạn, kỷ lục gia về tốc độ đã tử vong.
 
Cùng xem đoạn video về tai nạn của Bill Warner: