Những vụ bị cảnh sát bắt và phải hầu tòa vì tự mình quay lại cảnh lái xe vượt quá tốc độ cho phép rồi đăng lên mạng Internet như một thành tích đáng tự hào dường như không trở thành bài học đáng nhớ của các tay lái môtô. Một trong những tay lái "đãng trí" như thế mới đây đã bị cảnh sát Pháp tịch thu xe.

Theo giới truyền thông địa phương, tay lái môtô kể trên đến từ vùng Finistere thuộc miền Tây nước Pháp. Sở thích "hóng gió" cùng môtô ở tốc độ cao đã đẩy tay lái này vào rắc rối với pháp luật.

Vào một ngày đẹp trời, tay lái người Pháp đã thử cảm giác chạy xe ở tốc độ tối đa cùng chiếc Suzuki GSX600R của mình trên một con đường gần Quimperle. Đen đủi thay, tiếng động cơ gầm rú của chiếc môtô Nhật Bản đã thu hút sự chú ý từ phía lực lượng cảnh sát giao thông địa phương.

Lực lượng cảnh sát đã quyết định đuổi theo và chặn tay lái môtô "ngông cuồng". Sau đó, họ phát hiện một camera được gắn trên chiếc Suzuki GSX600R. Có vẻ như tay lái môtô đang dùng camera để ghi lại quá trình trải nghiệm tốc độ cùng chiếc môtô Nhật Bản.

Kiểm tra đoạn video ghi camera ghi lại, cảnh sát phát hiện bằng chứng cho thấy anh chàng lái môtô đã chạy ở tốc độ lên đến 271 km/h. Trong khi đó, đoạn đường mà chiếc Suzuki GSX600R đi qua chỉ giới hạn tốc độ ở mức 110 km/h. Chưa hết, chiếc môtô Nhật Bản còn đạt vận tốc 227 km/h trên đoạn đường giới hạn 90 km/h.

Để tránh bị phạt nặng, anh chàng lái môtô năm nay mới 22 tuổi khai với cảnh sát đây là lần đầu tiên sử dụng camera nên bị xao nhãng. Có vẻ như cảnh sát không tin lời anh chàng lái môtô và quyết định tịch thu chiếc Suzuki GSX650R cũng như camera.

Về phần mình, tay lái trẻ bị cấm điều khiển môtô trong vòng 6 tháng và phải hầu tòa.