Xe tang Hayabusa

Trong năm 2011, Ray Biddess, một Đức giám mục tại Anh, đã xác lập kỷ lục Guinness về tốc độ cùng chiếc xe tang được chế từ Triumph Rocket III. Theo đó, thành tích mà Biddess đã đạt được là 183,63 km/h.

8 câu chuyện khó tin nhất về môtô trong năm 2012  1
 
Tuy nhiên, kỷ lục trên đã bị phá bỏ trong năm 2012 dưới tay Paul Sinclair, một tu sĩ khác đến từ Anh. Bạn đồng hành của Sinclair là chiếc xe tang được ra đời từ Suzuki Hayabusa. Với vận tốc 189,26 km/h, Sinclair đã khẳng định mình là nhà vô địch tốc độ mới trong làng xe tang. Đáng tiếc thay, hội đồng kỷ lục Guinness vẫn chưa công nhận thành tích của Sinclair.

Xe buýt đâm nát đại lý môtô tại Nga

Vụ tai nạn tại Nga đã gây thiệt hại không nhỏ cho đại lý bán nhiều loại môtô khác nhau. Không chỉ đâm sập cửa đại lý, chiếc xe buýt còn "cày nát" nhiều môtô đắt tiền bên trong.
 
8 câu chuyện khó tin nhất về môtô trong năm 2012  2

Theo lực lượng chức năng, mất phanh chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Người lái xe buýt không thể dừng lại nên buộc phải đâm vào đại lý bên đường.

Siêu xe Lamborghini "hạ gục" hàng loạt môtô BMW

2012 có vẻ như là năm không mấy may mắn đối với một số đại lý môtô trên thế giới. Trước khi tai nạn tại Nga xảy ra, giới truyền thông Ý cũng phải xôn xao với vụ siêu xe Lamborghini mất lái và "hạ gục" hàng loạt môtô BMW đỗ bên ngoài một đại lý. Trong đó, có 9 chiếc BMW dùng để trưng bày. 1 chiếc là tài sản của khách hàng ghé thăm đại lý BMW.

8 câu chuyện khó tin nhất về môtô trong năm 2012  3
 
Được biết, người điều khiển chiếc siêu xe Ý bị mất lái khi đang ôm cua. Sau khi đâm dàn xế nổ BMW, siêu xe Lamborghini Murcielago dừng lại ở giữa đường. Tổng thiệt hại của vụ tai nạn ước tính lên đến 500.000 Euro.

Ăn trộm xe của người bị tai nạn

Giúp đỡ người bị tai nạn là một nghĩa cử mà ai cũng nên làm. Thế nhưng, lại có những kẻ lợi dụng tai nạn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người bị thương. Câu chuyện đó đã xảy ra với ông Glenn Hawkins.

Chỉ vì muốn tránh một người đi xe đạp, ông Hawkins đã gặp tai nạn khi đang điều khiển chiếc Kawasaki Ninja ZX-6R. Ông Hawkins đã bị ngã xuống đường, gãy xương đòn, rạn xương sườn và thủng phổi. Khi ông Hawkins đang nằm trên đường, một người đã chạy đến và đề nghị giúp đỡ bằng cách dựng chiếc Kawasaki Ninja ZX-6R dậy. Sau đó, người qua đường "tốt bụng" đã biến mất cùng chiếc xế nổ của ông Hawkins.

Bị kết tội khủng bố vì tiếng nổ ống pô

Hai người đàn ông tại Mexico đã phải đối mặt với tội danh khủng bố sau khi chiếc môtô của họ phát ra tiếng nổ khá to từ ống pô. Tiếng pô đã khiến một nhóm người chạy tán loạn vì tưởng có vụ nổ súng.

Theo lực lượng cảnh sát, nếu đây là một hành động cố ý, hai người đàn ông có thể bị phạt tù từ 5-20 năm. Qua đoạn video dưới đây, có thể thấy cảnh hoảng loạn của hàng trăm người tham gia lễ hội tại San Luis Potosi, Mexico. Thậm chí, một vài người còn bị thương khi bị dồn vào một khoảng không gian quá hẹp.
 

Nhiều người nghĩ đây là một hình phạt quá nặng dành cho 2 người đàn ông. Tuy nhiên, tại một đất nước có tỷ lệ phạm tội cao như Mexico, chẳng có gì ngạc nhiên khi đám đông tưởng tiếng pô xe là tiếng súng.

Bị bắt vì vít ga lên 300 km/h

Một thanh niên đến từ British Columbia, Canada đã bị cảnh sát truy tìm vì đăng lên YouTube đoạn video ghi lại cảnh vít ga lên 300 km/h trên đường cao tốc. Đoạn video đã được một thành viên có tên Joe Blow đăng vào ngày 8/4/2012. Theo các nhân chứng, sự việc xảy ra vào khoảng 4h chiều ngày 6/4/2012.

 
Sử dụng đoạn video làm bằng chứng phạm tội, cảnh sát đã quyết định truy tìm nhân vật chính trong đoạn video. Vài tháng sau, cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội Randy George Scott. Đồng hành cùng Randy là chiếc môtô phân khối lớn mang nhãn hiệu Yamaha R1.
 
8 câu chuyện khó tin nhất về môtô trong năm 2012  4
Chiếc Yamaha R1 của Randy

Trước đó, Randy từng 27 lần vi phạm luật giao thông và 5 lần bị tịch thu bằng lái. Dự kiến, phiên tòa xét xử Randy sẽ diễn ra vào tháng 10/2013. Trong khi đó, chiếc Yamaha R1 đã tìm thấy chủ nhân mới với giá 4.651 đô la Mỹ.

Harley-Davidson "chu du" trên biển

Hồi tháng 5/2012, giới truyền thông đã bất ngờ với câu chuyện "chu du" từ Nhật Bản sang Canada của một chiếc Harley-Davidson FXSTB Softail Night Train đời 2004. Sau trận sóng thần lịch sử tại Nhật Bản, chiếc môtô Mỹ đã trôi dạt suốt quãng đường 6.437 km trên biển Thái Bình Dương.

Chiếc xe thuộc sở hữu của anh Ikuo Yokoyama, một công dân Nhật Bản. Trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3 năm ngoái đã khiến anh Yokoyama mất họ hàng cũng như nhà cửa. Bên cạnh đó, cơn sóng thần còn cuốn trôi thùng xe tải chứa chiếc Harley-Davidson của anh. Mãi hơn 1 năm sau, người ta mới tìm thấy chiếc xe trên một hòn đảo tại British Columbia, Canada.

8 câu chuyện khó tin nhất về môtô trong năm 2012  5
 
Ban đầu, hãng Harley-Davidson đã đề nghị sẽ phục chế và trao trả chiếc xe cho Yokoyama. Tuy nhiên, chàng thanh niên 29 tuổi người Nhật Bản lại muốn chiếc Harley-Davidson trở thành "nhân chứng" cho thảm họa khiến 15.000 người dân Nhật Bản thiệt mạng. Do đó, thay vì giữ cho bản thân mình, anh Yokoyama đã quyết định quyên góp chiếc Harley-Davidson đặc biệt cho bảo tàng.

"Cậu nhỏ" bỗng dưng "chào cờ" vì xe BMW

Câu chuyện kỳ lạ nhất về môtô trong năm 2012 có liên quan đến tập đoàn BMW. Henry Wolf, một người sử dụng xế nổ BMW đến từ bang California, Mỹ, đã gặp một chứng bệnh kỳ lạ, đau đơn và khá xấu hổ, đó là "cậu nhỏ" bỗng dưng "chào cờ" liên tục. Sau đó, Wolf đã trở thành tâm điểm của báo giới khi đưa hãng BMW ra tòa.

Theo Wolf, chính yên của chiếc xe BMW mà ông sử dụng, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Không chỉ BMW mà ngay cả hãng sản xuất yên Corbin-Pacific cũng bị lôi vào cuộc. Ông Wolf, năm nay 53 tuổi, khẳng định "cậu nhỏ" bỗng dưng "chào cờ" sau những chuyến đi môtô kéo dài hàng giờ liền trong năm 2010.

Ông Wolf đã yêu cầu hãng BMW bồi thường viện phí và những tổn thương về mặt tinh thần đồng thời nhận trách nhiệm đối với sản phẩm. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 17/6 tới đây. Cả hai hãng Corbin-Pacific và BMW đã đề nghị dàn xếp với ông Wolf bên ngoài tòa án.