Người lái xe đã bị bắt giữ, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của tấn công khủng bố trong vụ việc này.

Gần như một phần của Thành phố đã bị phong tỏa, một số lượng lớn các xe cứu thương và trực thăng được huy động đến hiện trường vụ tai nạn. Con số được biết đến lúc đó là 60 xe cứu thương và 4 trực thăng.

img

Có tới 60 xe cứu thương được huy động tới hiện trường.

Quảng trường thành phố Graz đang tổ chức một sự kiện liên quan đến giải Formula 1 Grand Prix nước Áo, được tổ chức ngay gần đó.

Quan chức thành phố đã công bố thông tin số người chết là 3 người, 34 người khác bị thương trong vụ việc này.

Được biết, kẻ gây ra vụ tai nạn hiện 26 tuổi, có trạng thái tinh thần không được cân bằng. Anh này cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay biện hộ nào.

Chiếc xe gây tai nạn

Chiếc xe gây tai nạn

Thủ tướng nước Áo, ông Werner Faymann cho biết, ông thực sự shock trước sự cố này.

Một nhân chứng tên là Helmut Reinisch đã tường thuật lại với BBC rằng anh ta nhìn thấy xác người nằm trên mặt đất "toàn là máu", trong đó có cả trẻ em. Ông này cho biết thêm, chiếc xe lúc đó phải chạy ở tốc độ ít nhất 100 km/h.

Chính bản thân ông thị trưởng thành phố Siegfried Nagl cũng là người chứng kiến vụ tai nạn thương tâm. Ông phát biểu với tờ Kleine Zeitung: "Anh ta lái xe điên cuồng vào đám đông người đi bộ. Tôi tận mắt chứng kiến một phụ nữ bị cán qua."

Một người khác tường thuật lại việc mình thoát chết như thế nào: "Tôi đang uống một tách Cappuccino ở quảng trường chính thì nghe thấy người ta la hét và tiếng động cơ ô tô gào thét. Tôi vội chạy tới hành lang mái vòm và an toàn ở đó."

img

Bản đồ nơi diễn ra vụ tai nạn

Sự kiện đua công thức 1 Áo diễn ra vào cuối tuần tại Spielberg, do đó rất nhiều dịch vụ cứu thương khẩn cấp được huy động trước đó và sẵn có để phục vụ cho việc cấp cứu trong vụ tai nạn. Thị trưởng đã cho hủy toàn bộ các sự kiện ở Graz và treo cờ đen để biểu thị niềm tiếc thương trước các nạn nhân của vụ việc.