Đã nghỉ hưu, nhưng nhà vô địch giải đua đường trường WRC Marcus Gronholm đã trở lại đấu trường quen thuộc, trong một chiếc xe không hề gắn liền với tên tuổi của anh, Impreza. Gronholm đã dành 30 chiến thắng trên các chặng đua đường trường, 60 lần bước lên bục vinh quang trong lịch sử thi đấu chuyên nghiệp của mình, cùng với người bạn đồng hành Peugeot.

Gronholm được coi là người duy nhất có thể thách thức tay đua từng năm lần vô địch Sebastien Loeb. Vì lý do này, anh nhận được rất nhiều lời mời gọi từ cả hai đội đua, Subaru và Citroen. Anh cũng từng có cơ hội thay thế tay đua Gigi Galli để thi đấu cho đội bị thương của đội Stobart M-Sport Ford , khi anh này bị thương vào năm ngoái.

Tuy nhiên, anh đã từ chối mọi lời mời gọi, và tuyên bố rằng, anh sẽ chỉ tham gia giải đua đường trường Bồ Đào Nha vì lòng ham thích thuần túy.

Tuy vậy, Marcus Gronholm vẫn gây sốc cho giới hâm mộ khi quyết định trở lại đấu trường với chiếc xe Subaru Impreza. Anh giải thích: “tôi không thi đấu để tranh giành chức vô định, tôi đơn thuần chỉ muốn ‘đọ’ tốc độ với các tay đua WRC ở một vài vòng đua đầu. Điều quan trọng với tôi là cảm thấy tự tin và thỏai mái khi trở lại một sự kiện thể thao mà tôi rất yêu thích, và cảm giác thân thuộc với từng đường đua.”

Tuy vậy, nhiều nhà báo thể thao tin chắc rằng khi đã tham gia thi đấu, cảm giác cạnh tranh sẽ bùng lên. Một khi anh giành chiến thắng với chiếc xe đua đường trường 2008 Subaru Impreza, cảm giác phấn khích sẽ đưa anh trở lại với giải vô địch.
 
Theo WCF