Câu cá trên hồ băng là thú vui tao nhã của không ít người dân Nga trong những ngày đông lạnh giá nhưng câu sao cho đúng cách mà an toàn không phải điều mà ai cũng hiểu. Hôm 4/1 vừa rồi, một buổi đi câu tập thể tại vịnh Voevoda, Nga suýt chút nữa đã biến thành thảm họa.

Theo báo giới địa phương đăng tải trích dẫn bởi Metro, hơn 40 người cùng 37 phương tiện của họ đã có mặt tại hồ băng để tiến hành một cuộc thi câu cá nhỏ. Tuy những người tham gia tự chọn địa điểm câu cho mình nhưng tất cả lại quyết định… đỗ xe vào cùng một chỗ.

Chủ ngồi câu cá trên hồ băng, 30 xe nối đuôi nhau xuống lòng hồ

Hậu quả của quyết định thiếu suy tính này là trọng lượng số xe trên nhanh chóng làm nứt, vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ dẫn tới việc cả 37 chiếc xe bị nuốt trọn. Rất may là khi đó lớp băng ở các khu vực khác chỉ nứt nên những người có mặt vẫn tìm được đường lui trong tình cảnh cả khu vực hỗn loạn.

Cảnh sát địa phương sau đó xác nhận không có thiệt hại về người và chỉ có 37 chiếc xe là "nạn nhân" phải được trục vớt dần dần. Người dân địa phương thì cho biết vịnh Voevoda vốn có khí hậu không quá lạnh nên lớp băng đóng trên mặt hồ thường mỏng và không ít người đến câu cá hiểu rõ điều này, vậy nên tai nạn trên vốn dĩ có thể tránh được…

Tham khảo: Motor1, Metro

Vui thôi đừng vui quá: Thi tổ chức câu cá làm gì để rồi phải câu cả gần 40 xe vì... đỗ không suy tính - Ảnh 2.