Sau 13 năm ròng rã, danh hiệu xe nhanh nhất thế giới đã trở lại với tay thương hiệu Mỹ là SSC khi chiếc Tuatara của họ phá rào 500 km/h vô cùng thuyết phục. Thậm chí lần chạy thuận gió của siêu xe Mỹ còn chạm tới tốc độ khủng khiếp là 532,93 km/h – con số mà theo tay đua chuyên nghiệp cầm lái xe khi đó là Oliver Webb khẳng định, vẫn còn có thể cao hơn nữa!

Vừa phá kỷ lục tốc độ thế giới, SSC ngay lập tức nhá hàng ‘mini Tuatara’ với giá chỉ... gần 2 triệu USD - Ảnh 1.

Nếu cảm thấy mình muốn sở hữu một chiếc SSC Tuatara vì thành tựu đáng nể này, người dùng ở thời điểm hiện tại chỉ có cách… mua xe cũ khi thương hiệu Mỹ chỉ sản xuất đúng 100 chiếc và đều đã có người đặt trước (xe đã bắt đầu bàn giao từ tháng 1 năm nay). Một lựa chọn thay thế được SSC đưa ra sẽ là dòng "mini Tuatara" đối đầu với các siêu xe nhẹ ký hơn chẳng hạn McLaren 765LT.

Cụ thể, giới lãnh đạo thương hiệu Mỹ đã bất ngờ hé lộ thông tin về một mẫu xe "anh em" với Tuatara nhưng chỉ có công suất 600 tới 700 mã lực (bản gốc có công suất từ 1.350 tới 1.750 mã lực tùy nhiên liệu sử dụng), giá xe tương ứng vì thế cũng "hạt dẻ" hơn ở ngưỡng 300.000 tới 400.000 USD (Tuatara dao động từ 1,65 tới 1,9 triệu USD).

Vừa phá kỷ lục tốc độ thế giới, SSC ngay lập tức nhá hàng ‘mini Tuatara’ với giá chỉ... gần 2 triệu USD - Ảnh 2.

Sau SSC Tuatara, người Mỹ vẫn còn một siêu xe có khả năng tham chiến vào cuộc đua tốc độ hàng đầu thế giới là Venom F5 mới tới từ Hennessey. Xe sẽ ra mắt hoàn chỉnh vào tháng 11 này sử dụng dòng động cơ V8 dung tích xy-lanh 7,6 lít tăng áp kép cho công suất 1.600 mã lực, mô-men xoắn 1.762 Nm – các thông số ngang ngửa đối thủ Bugatti Chiron.

Tổng cộng chỉ có 24 chiếc Hennessey Venom F5 được chế tạo thủ công, trong số đó cũng chỉ một nửa dành cho khách hàng quốc tế.

Tham khảo: CarBuzz, Motor1