30 ngày rong ruổi trên ô tô

Chuyến đi khắp Việt Nam của vợ chồng chị Hà Oanh (Hà Nội) cùng 2 con trên “ngôi nhà di động" tự lái kết thúc với nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Vợ chồng chị Oanh đều làm kinh doanh, chủ động được thời gian. Nhân dịp hè các con đều được nghỉ, chị Oanh lên ý tưởng về chuyến đi xuyên Việt với mong muốn gia đình có nhiều thời gian bên nhau hơn. 

“Nhà mình theo chủ nghĩa xê dịch, rất thường xuyên đi du lịch, nhưng đây là lần dài ngày nhất. Qua chuyến đi này cũng mong muốn các con có thêm nhiều trải nghiệm, hiểu thêm về đặc trưng văn hoá, ẩm thực của các vùng miền đất nước mình”, chị Oanh cho hay. 

img
img
img
img

Quảng Bình là điểm đến đầu tiên của gia đình chị Hà Oanh.

Chuyến xuyên Việt bắt đầu từ ngày 4/6, kết thúc vào ngày 4/7. Điểm dừng chân đầu tiên của gia đình 5 người là Quảng Bình, sau đó là Huế, Bạc Liêu, Cà Mau. Vì quyết định đi chỉ trong vòng 3 ngày nên quá trình chuẩn bị của chị Oanh khá gấp gáp. Vì nhà đông người, hơn nữa lại di chuyển trên xe tự lái nên việc sắp xếp đồ đạc sao cho hợp lý là điều rất quan trọng. 

Gia đình 5 người mang theo 5 vali, ngoài ra còn có đồ ăn vặt cho các con, thuốc men dự phòng, đồ bảo dưỡng xe. Để lưu lại kỷ niệm, vợ chồng chị Oanh chuẩn bị thêm đồ quay phim, máy chụp ảnh. 

Việc sắp xếp đồ đạc phải đảm bảo không gian ngủ nghỉ trên xe thoải mái cho cả hai vợ chồng và 3 con. 

“Gia đình mình không có lộ trình cụ thể, đâu thích thì lưu lại nhiều ngày, đi tới đâu book phòng tới đó. Nhà mình thiên về trải nghiệm nhưng không đặt mục tiêu tiết kiệm nên chi tiêu khá thoải mái”, chị Oanh nói. 

img
img
img
img

Cả gia đình di chuyển bằng ô tô tự lái 

Lạc đường, bị ốm và sự cố khó quên 

Vì không đặt phòng trước nên nhiều khi, bà mẹ 3 con khó tìm được phòng ở những địa điểm đẹp. Xe đi theo Google Maps nên nhiều lúc, cả nhà đi lạc hoặc đi vào những đoạn đường khó, vắng vẻ. Nhiều cung đường không có nhà dân, vắng bóng người, quán ăn thưa thớt. Những lúc như vậy, chị Oanh lạc quan động viên cả nhà không cần lo lắng, đó sẽ là những trải nghiệm giúp bản thân thích nghi với mọi hoàn cảnh. 

Đi qua mỗi vùng đất, gia đình 5 người lại thêm mở mang tầm mắt bởi cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước: “Ấn tượng thì rất nhiều bởi mỗi nơi mỗi vẻ. Nhà mình thích ở An Bàng (Hội An) vì nơi đây yên tĩnh. Mũi Né thì phong cảnh đẹp, Tây Nguyên với những rừng cao su ngút ngàn, Nam Du quá đẹp và giữ nguyên vẻ tự nhiên hoang sơ”, chị Oanh nói. 

img
img

Chị Oanh ấn tượng bởi cảnh đẹp các vùng miền

Vì không đặt nặng chi phí nên chị Oanh sẵn sàng chi tiêu thêm những khoản phát sinh như thuê cano, thuyền… để các con có thêm trải nghiệm vui chơi, khám phá. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, bà mẹ 3 con chia sẻ, khi đặt chân đến điểm đầu tiên là Quảng Bình, chị bị ốm mất 10 ngày nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. 

Tuy nhiên có một sự cố bất ngờ trong chuyến đi khiến cả nhà “hoảng hồn". Đó là lúc con trai chị Oanh tắm biển ở Hội An gặp dòng chảy xa bờ, suýt bị đuối nước. May mắn, cậu bé được cứu nguy kịp thời. “Đáng lẽ hành trình của gia đình sẽ kéo dài thêm, nhưng sau sự việc đó, cả nhà quyết định về Hà Nội luôn”, chị Oanh nói. 

img
img
img

3 con của chị Oanh có thêm nhiều trải nghiệm

Hành trình xuyên Việt 1 tháng của gia đình chị Oanh khép lại với nhiều trải nghiệm khó phai. Cả nhà đã có những khoảng thời gian cùng khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở những vùng đất mới mà trước đó họ chưa có dịp đi qua. Càng đi, gia đình chị Oanh càng thấy đất nước tươi đẹp, đẹp hơn cả sự tưởng tượng và mong chờ của các thành viên.

“Gia đình được dịp trải nghiệm rất nhiều danh lam thắng cảnh, văn hoá , ẩm thực. Các con cũng thích nghi với việc di chuyển dài và thường xuyên, sắp xếp đồ đạc khoa học hơn vì khá nhiều đồ xếp lên xe. Chắc chắn gia đình sẽ còn những chuyến đi đặc biệt nữa", chị Oanh chia sẻ. 

Ảnh: NVCC

https://cca.autopro.com.vn/