Ian “Skip” Wilson là một thợ máy về hưu. Cách đây không lâu ông vừa được gặp lại chiếc Chevrolet Bel Air 1957 của mình sau 30 năm kể từ khi chiếc xe bị lấy trộm tại nhà ông ở Clearlake Oaks, California.

Câu chuyện của Wilson và chiếc Bel Air 1957 của ông bắt đầu vào năm 1975. Năm đó Wilson đã bỏ ra 375 USD để mua lại chiếc Bel Air cũ nát. Sau nhiều ngày làm việc tận tâm, Wilson đã phục chế chiếc Bel Air lại như mới. Tuy nhiên vào năm 1983, chiếc xe bị lấy trộm lần đầu tiên. Sau một thời gian tìm kiếm, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe, nhưng động cơ và hộp số đã bị tháo mất. Dù không có những bộ phận quan trọng đó nhưng vẻ đẹp của chiếc xe khiến những tên trộm không cưỡng lại được. Chỉ sau đó một năm, năm 1984, chiếc xe bị lấy trộm lần thứ hai, lần này chiếc xe mất tích hoàn toàn.

Nhưng sau gần 30 năm bị mất trộm, Wilson bất ngờ nhận được cuộc gọi từ điều tra viên Mike Maleta của đội tuần tra California. Maleta báo cho Wilson rằng chiếc Chevy 1957 bị mất của ông được phát hiện tại cảng Los Angeles và đang chuẩn bị được chuyển sang Úc.

Mặc dù đã qua tay bốn người chủ trong 30 năm mất tích, nhưng số đăng ký của xe vẫn chỉ ra rằng đây là chiếc xe ăn cắp và Wilson vẫn là người chủ hợp pháp của chiếc xe.

Sau khi trả 900 USD tiền phí kéo xe và giữ xe ở bãi xe của cảnh sát, chiếc xe lại một lần nữa trở về với ông Wilson. Điều đáng mừng hơn nữa là khi trở về với Wilson, chiếc Bel Air đã được phục chế hoàn toàn, hoàn toàn mới với lớp sơn, các chi tiết crôm và động cơ mới. Đồng hồ công-tơ mét của chiếc Bel Air vẫn dừng ở mức 9 dặm, khoảng gần 15 km kể từ khi chiếc xe bị mất vào năm 1984.

Sau khi xem lại chiếc xe của mình, ông Wilson nói:

“Một người nào đó đã đặt hết trí lực và tiền bạc vào chiếc xe, người này đã rã toàn bộ chiếc xe ra và lắp lại hoàn chỉnh.”

Ông Wilson hiện nay đã 65 tuổi và đang phải chống chọi với bệnh ung thư. Ông cho biết sẽ giữ chiếc xe và cảm thấy tiếc cho người đã bỏ công sức để phục chế chiếc xe cũng như khách hàng người Úc đã bỏ tiền ra để mua xe nhưng không bao giờ được ngồi lên nó.