Sự việc xảy ra vào khoảng 7h50 sáng ngày 8/5 vừa qua. Ban đầu, tòa án hạt Travis, bang Texas, Mỹ đã quyết định không truy tố cảnh sát giao thông có tên Justin Boehm vốn dính líu đến vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, tòa án lại đang nghi ngờ Boehm và lật lại sự việc.

Câu chuyện bắt đầu khi ông James Barton, 55 tuổi, lái chiếc xe bán tải của mình và vượt đèn đỏ tại ngã tư giao giữa 12th Street và đại lộ Airport. Cảnh sát giao thông Justin Boehm kể trên đã lái xe đuổi theo ông Barton và yêu cầu dừng lại.

Ông Barton đã dừng xe theo đúng lệnh của cảnh sát. Sau đó, ông bước ra ngoài và tiến lại gần chiếc xe cảnh sát. Bất ngờ thay, cảnh sát Boehm lại dùng súng bắn về phía ông Barton. Cũng may, Boehm bắn trượt nên ông Barton không bị thương.

Theo cảnh sát Boehm, ông đã yêu cầu Barton ngồi yên trong xe bán tải. Tuy nhiên, Barton lại không nghe lệnh. Cảnh sát Boehm thấy ông Barton đặt tay lên hông và rút ra một vật màu đen khi tiến lại gần xe cảnh sát.

Cứ tưởng ông Barton rút súng ra định tấn công mình, cảnh sát Boehm đã quyết định tự vệ. Trong khi đó, theo lời Barton, vật màu đen mà ông rút ra từ bên hông thực chất là cái ví.

"Nếu ai đó bấm còi hoặc làm viên cảnh sát giật mình và bắn trúng, có lẽ tôi đã lên thiên đường. Tôi thật sự quá may mắn", ông Barton cho biết. Sau khi bị bắn, ông Barton đã vứt ví trên đường và quay trở lại xe theo đúng lệnh của cảnh sát.

Dù tòa án đưa ra phán xét thế nào, cảnh sát Boehm cũng sẽ bị sa thải. Chính đại diện phòng cảnh sát Austin, nơi Boehm làm việc, đã khẳng định điều đó.

Cùng xem đoạn video cảnh sát bắn tài xế xe bán tải vượt đèn đỏ: