Những con sóng trên bờ đá dọc theo bãi biển và xe hơi thì "dính líu" gì đến nhau? Đối với Josep Ferriol câu trả lời là có.
Volkswagen Kai-Nalu - đứa con tinh thần cũng chính là luận văn tốt nghiệp cuối khóa của Josep Ferriol. Mẫu xe thể thao mang tính viễn tưởng với phong cách thiết kế độc đáo kết hợp hai yếu tố hoàn toàn khác biệt: những con sóng của biển Địa Trung Hải và những tảng đá chạy dọc theo bờ biển.
Đây sẽ là một chiếc xe thể thao hai chỗ sử dụng bộ dẫn động điện. Kai-Nalu có phần thân trên làm từ kính tấm kính cong trơn màu xanh dương lấy cảm hứng từ những con sóng Địa Trung Hải. Nó được thiết kế để mang đến cho người xem hình ảnh của biển. Trong khi đó phần thân xe phía dưới với nhiều góc cạnh gai góc thể hiện hình tượng của những tảng đá nằm cạnh bờ biển. Phần thân trên là sóng, phần thân dưới là đá gợi nên hình ảnh những con sóng ngày đêm vỗ vào những bờ đá.
Sự kết hợp giữa hai dạng hình khối và kết cấu kêt cấu khác nhau mang lại cho chiếc xe một dáng vẻ năng động và mạnh mẽ giống như những con sóng. Bộ vành của Volkswagen Kai-Nalu cũng là một điểm nhấn đáng chú ý được lấy cảm hứng từ vành của xe đạp; Logo của VW được đặt nằm chính giữa trên một tấm ốp trong suốt. Cửa sổ và phần thân trên của xe cho ta một cái nhìn thoáng vào bộ truyền động điện của chiếc xe với 2 motor riêng biệt một nằm phía trước, một nằm ở phía sau nhằm phân bố đều khối lượng trên chiều dài xe.
Một chút lãng mạn với sóng biển và những dải đá trải dài bất tận như một lời khẳng định rằng, không thiếu những ước mơ gửi gắm trong một mẫu thiết kế xe.






Theo Automotto