Chiếc xe bọc thép mang tên The Beast gắn liền với Tổng thống Obama từ lâu đã không còn xa lạ. Đây là một chiếc xe vô cùng tối tân, với những tính năng an toàn nhất, gần như không thể bị tấn công và có thể bảo đảm an toàn cho Tổng thống Obama trong mọi chuyến đi.
 
Thế nhưng, The Beast vẫn có lúc "chết đứng" vì những lý do "trời ơi, đất hỡi". Điển hình như sự việc xảy ra gần đây tại Isarel vì lỗi của nhân viên an ninh.

Theo AutoEvolution, sự việc diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Barack Obama đến đồng minh thân cận Isarel. Tất nhiên, chiếc xe bọc thép của ông cũng được mang theo để phục vụ. Đáng tiếc, chiếc limousine đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe cứu hộ trên nước bạn.

Được biết, nhân viên an ninh của Mỹ đã cẩu thả bơm nhầm loại nhiên liệu cho chiếc limousine bọc thép của Tổng thống. Vì quá hiện đại, chiếc xe ngay lập tức ngừng hoạt động khi không sử dụng đúng loại nhiên liệu. Đây là một tính năng được lập trình sẵn để đảm bảo an toàn cho chiếc xe và những người ngồi trong.

“Người Mỹ đã bơm nhầm nhiên liệu cho chiếc xe,” tờ Times trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Isarel. Mục đích là khẳng định chiếc xe trở thành "tàn phế" hoàn toàn không phải lỗi của Isarel.

May mắn là lỗi của nhân viên an ninh không gây nguy hiểm cho Tổng thống Obama. Vào thời điểm sự việc xảy ra, người đứng đầu nước Mỹ không ngồi ở trong xe. Ngay sau đó, một chiếc xe thay thế đã được Cơ quan Mật vụ Mỹ điều tới để phục vụ Tổng thống Obama.
 
Một số hình ảnh ghi lại vụ "chết đứng" của chiếc limousine:
 
Limousine của Tống thổng Obama “tàn phế” 1

Limousine của Tống thổng Obama “tàn phế” 2

Limousine của Tống thổng Obama “tàn phế” 3

Limousine của Tống thổng Obama “tàn phế” 4

Limousine của Tống thổng Obama “tàn phế” 5

Ảnh: 2424.co.il