Nhắc tới xít-đờ-ca, nhiều người Việt sẽ nghĩ đến hình ảnh những chiếc xe cảnh sát, hay trật tự phường đi dẹp chợ khiến các bà các chị hàng rong “khiếp vía” một thời.  

Tuy nhiên, với trí tưởng tượng và óc sáng tạo phong phú của các họa sĩ thiết kế ngày nay, không cần phải tái hiện lịch sử, người ta vẫn có thể dễ dàng bắt gặp sự “sánh đôi” kỳ lạ của ô tô và xe máy trên đường phố. 

Đó là tác phẩm của họa sĩ người Italia – François Knorreck. Với 10.000 giờ làm việc liên tục trong 10 năm, đầu tư chi phí 21.115 USD, Knorreck đã tạo ra một chiếc xít-đờ-ca độc nhất vô nhị với tên gọi Snaefell – được đặt theo tên ngọn đồi cao nhất của hòn đảo Man nổi tiếng. Tác phẩm gây ấn tượng với một nửa được thiết kế lấy cảm hứng từ phần thân chiếc môtô Laverda 1000cc đặc trưng kiểu Anh, và nửa còn lại là sự kết hợp pha trộn khéo léo giữa hình dáng động cơ Volkswagen GTI, Audi 80 và một chút “hương vị” Citroen Xantia.

Với màu sơn đỏ nổi bật, sit-đờ-ca cách tân một lần nữa chứng minh khả năng sáng tạo vô tận của con người. Bắt mắt và lôi cuốn, sản phẩm xế kết hợp mô tô của Knorreck kết tinh những đường nét và chi tiết đặc trưng nhất của một chiếc Laverda, Kawasaki 1000RX cũng như phụ tùng của nhiều mẫu xe hơi khác. Một cách khẳng định cái tôi đầy cá tính cho mỗi lần xuất hiện nơi phố phường.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 
Tổng hợp