5h sáng nay theo giờ Luân Đôn, siêu xe Ferrari 360 Modena có vận tốc lên tới 306 km/h đã nổ tung thành một quả cầu lửa sau khi đường ống nhiên liệu vỡ sau cú va chạm nảy lửa với cột đèn đường.  

Cả người lái và người ngồi bên trong xe đều chạy khỏi đại sứ quán Kuwait ở khu vực Knightsbridge, Anh quốc sau vụ tai nạn này. 
 

img

Được biết, người lái chiếc xe chính là Faisal Sabah Salem Alsabah, hoàng tử xứ Kuwait, 23 tuổi, đang trong thời gian theo học tại trường quân sự hàng đầu của Vương quốc Anh, Sandhurst. 

Chủ nhân của chiếc xe là Andrew Hobb, 40 tuổi , nói rằng anh ta đã mất 149.762 USD sau khi hoàng tử Co-oét thuê chiếc xe Ferrari của anh ta và phá hỏng nó. Người đàn ông này đã đồng ý cho thuê chiếc Ferrari 360 Modena bóng lộn của mình thông qua một công ty cho thuê ô tô có tên Simply Smart với giá £1,500 (khoảng 2.246 USD). 
 
img
Hobb và Chiếc xe trước khi bị cháy rụi

Sau khi chứng kiến tài tích của cái từng là siêu xe sang trọng này, Hobb đã phải thốt lên: “anh ta có lẽ đã lái xe như một gã khùng.” Hobb bàng hoàng nói: “Khi tôi cho thuê chiếc xe, bộ lốp sau hòan tòan mới. Ấy vậy mà khi nhìn ngó lại mớ tàn tích, tòan bộ phần lốp sau gần như trọc lóc. Chỉ có chạy xe như gã khùng mới đến nỗi như vậy.” 

Ban đầu, Hobb hoàn tòan không hay biết người lái chiếc xe này là ai. Anh ta đã tới trung tâm thám tử DIY sau khi công ty cho thuê ô tô Simply Smart cố tình mập mờ về danh tính của người lái. Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng người lái chiếc xe chính là Faisal Sabah Salem Alsabah, hoàng tử xứ Kuwait.  
 
img
Chân dung hoàng tử

Ông nội của hoàng tử, Sheikh Jabir III bin Ahmad Al-Sabah chính là vị Tiểu vương thứ 13 của xứ Kuwait. Cha của hoàng tử là Hamiqd Al-Bayati, hiện đang làm việc tại New York với cương vị đại sứ đặc mệnh Iraq cho Liên hợp quốc. Gia đình Trung Đông uy quyền này tuyên bố sau đó rằng đã đền bù thiệt hại £98.562,50  (147.608 USD) cho công ty Simply Smart.  

Tuy nhiên, hãng xe cho thuê này lại “chơi xấu”, đóng cửa lập tức mà không hề chuyển một đồng nào cho Andrew. Andrew quyết định khởi kiện, nhưng công ty này dường như đã “biến khỏi mặt đất”.  

Andrew bức xúc nói: “ngoài giá trị của chiếc xe, tôi còn mất £30,000 (44.929 USD) tiền tư vấn luật. Nếu tôi mà lái chiếc xe rồi đâm như vậy, có lẽ tôi đã bị cảnh sát gô cổ và vứt chìa đi rồi.” 

Ông Andrew đã liên lạc với cha của Hoàng tử ở Liên Hợp Quốc nhưng không hề nhận được phản hồi. Tối hôm qua, đại sứ quán Kuwait đã lên tiếng: “khoản tiền bồi thường đã gửi tới công ty thuê xe. Hoàng tử đã hòan thành mọi trách nhiệm của mình, vấn đề còn lại là việc giữa ông Hobb và công ty. Nhưng chúng tôi hòan tòan thông cảm với sự giận dữ của ông.”
 
img
Tàn tích siêu xe

 Theo TheSun