Một cựu tài xế taxi 58 tuổi ở Úc đã gây ra một tình huống rất căng thẳng trong suốt 2 tiếng đồng hồ khi đỗ xe bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Sydney, Úc.


Theo trang Sydney Morning Herald, vì bất bình với số tiền 200 đô la Úc mà ông bị phạt cách đây 15 năm nên ông đã có hành động biểu tình và đe dọa như thế. Vẫn chưa hết, cũng chính người đàn ông này đã tuyệt thực trước tòa nhà Quốc hội vào năm ngoái với lý do tương tự.

Dọa nổ bom tòa nhà quốc hội, bị cảnh sát đập nát xe 1
Abdula Ganiji

Trong vụ biểu tình lần này, ông Ganiji đe dọa sẽ cho nổ 59 lít xăng chứa trong ba can 20 trên xe nếu trường hợp của ông không được giải quyết. Xét thấy đây là hành động khủng bố nên các nhà chức trách Úc đã quyết định cử đội đặc nhiệm đến giải quyết vụ việc. Đội đặc nhiệm với xà beng, bình xịt hơi cay và bình chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận chiếc xe, đập phá, xịt khí CO2 vào xe để khống chế Ganaji cũng như đề phòng ông này châm lửa cho nổ xe. Vụ tấn công nhanh chóng kết thúc với kết quả là Abdula Ganiji bị bắt sống tại chỗ và chiếc Chrysler 300 bị hư hỏng. 

Khi ra hầu tòa, Abdula Ganiji bị tòa án tước bỏ quyền được bảo lãnh, các bằng chứng cảnh sát thu được trên xe gồm có một can nước hoa quả 2 lít, xăng và bật lửa.