Hai tên cướp có vũ trang đã tấn công vào một siêu siêu thị nhỏ tại Petropolis, một vùng miền núi của Rio. Tuy nhiên sau khi thực hiện xong vụ cướp, hai tên cướp này đã không thể tẩu thoát do chiếc môtô mà chúng dùng để đi cướp đã bị một người lạ mặt giấu đi, kết quả là cảnh sát đến và tóm gọn bộ đôi cướp kém may mắn này cùng 10.000 USD.

Cướp được 10.000 USD, mất luôn chiếc môtô 1
Hai tên cướp tại sở cảnh sát

Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh của vụ cướp lẫn hình ảnh người lạ mặt dắt chiếc xe của hai tên cướp đi mất.


Theo thông tin từ cảnh sát, vụ cướp xảy ra vào lúc 9h20 tối, hai tên cướp xông vào siêu thị và tấn công các nhân viên làm việc ở đây. Hai người quản lý ở siêu thị đã bị đánh đập rất dã man bằng báng súng cũng như bị đá nhiều lần vào người do không có mật mã để mở két sắt. Ngoài ra còn có một nhân viên bị bắn vào chân.

Vụ cướp xảy ra bên trong siêu thị chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Dù vậy thì ở bên ngoài, một người lạ mặt định đến siêu thị mua hàng đã chứng kiến vụ cướp và liều lĩnh dắt chiếc xe của hai tên cướp mang giấu đi một nơi khác nhằm không cho bọn cướp trốn thoát.

Cướp được 10.000 USD, mất luôn chiếc môtô 2
Chiếc môtô được bọn cướp sử dụng

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ hai tên cướp, một tên là Elias David Ferreira Grijo, 40 tuổi, và Marcos Antônio Vicente Ferreira de Souza, 37 tuổi. Vật chứng của vụ án là tiền và vũ khí ít lâu sau mới được tìm thấy. Riêng về người đàn ông giấu chiếc xe, cảnh sát gọi anh là "Người hùng vô danh".