Hồi cuối tháng 9 vừa qua, tại thành phố New York, Mỹ đã xảy ra một vụ tấn công hội đồng gây xôn xao dư luận. Theo đó, một nhóm tay lái môtô đã hành hung anh Alexian Lien, người điều khiển một chiếc Range Rover màu đen.

Đến nay, lại có một vụ rắc rối tương tự liên quan đến một tài xế ôtô và nhóm tay lái. Sự việc xảy ra tại hạt Montgomery, bang Texas, Mỹ vào hôm thứ năm, ngày 17/10. Tuy nhiên, nhóm tay lái không đi môtô mà sử dụng xe đạp. Trong khi đó, tài xế ôtô là một cụ ông 74 tuổi, lái Chevrolet Silverado, có tên Sherman Ralph Clark.

Trong quá trình điều tra, một người đua xe đạp có tên Steve Schoger khẳng định với cảnh sát lỗi thuộc về ông Clark. Theo Schoger, khi lái chiếc Chevrolet Silverado qua nhóm đua xe đạp, ông Clark đã có những lời lẽ không hay. 

Chưa hết, ông Clark còn đuổi những người đua xe đạp ra khỏi đường trước khi chạy lên phía trước và giảm tốc xuống còn khoảng 24 km/h. Trong khi đó, nhóm người đua xe đạp đang đi ở vận tốc gần 40 km/h.

Sau đó, ông Clark bắt đầu lạng xe sang trái và ép một người đua xe đạp vào lề đường. Lúc này, một người đua xe đạp khác cố tình vượt lên chiếc Chevrolet Silverado từ bên phải. Thấy vậy, ông Clark liền đạp phanh khiến một người đua xe đạp có tên Rick Sauvageau húc vào đuôi chiếc Chevrolet Silverado và bị rạn cổ tay.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Cụ ông 74 tuổi đã bước ra khỏi xe, trên tay cầm một cây gậy bóng chày. Khi được hỏi tại sao lại cầm theo gậy bóng chày, ông Clark trả lời là "để bảo vệ bản thân". Giải thích cho hành động khiêu khích nhóm đua xe đạp, ông Clark cho biết: "Các anh chắn hết đường của tôi".

Sau khi cãi nhau, ông Clark lên xe bỏ đi và chèn qua một chiếc xe đạp trị giá 5.000 USD. Đến lúc này, nhóm đua xe đạp quyết định gọi cảnh sát để bắt ông Clark vì hành vi "tấn công có vũ khí".

Cùng xem đoạn video ghi lại cảnh cụ ông "cà khịa" nhóm đua xe đạp: