Sở hữu một chiếc siêu xe đắt tiền và mạnh mẽ như Ferrari là ước mơ của không biết bao nhiêu người trên thế giới, từ già đến trẻ. Do đó, câu chuyện về một cậu bé 12 tuổi làm chủ đến tận 3 chiếc siêu xe Ferrari cũng đủ khiến nhiều người phải ngạc nhiên và ghen tị.

Nhóm thực hiện chương trình FGear.TV trên YouTube đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với cậu bé kể trên. Qua cách phát âm, nhiều người đoán cậu bé đến từ xứ sở sương mù. Có thể nói, đây là chủ nhân trẻ nhất của dòng xe Ferrari trên thế giới hiện nay.

"Chúng tôi đã có dịp gặp lại cậu bé Callum, 12 tuổi. Callum đã bắt đầu mua xe Ferrari từ năm lên 10. Hiện nay, cậu bé đang sở hữu trong tay 3 chiếc siêu xe Ferrari, bao gồm 458 Italia và 599 GTO. Callum sẽ sớm trở thành ngôi sao trong một series phim tài liệu mới", nhóm thực hiện FGear.TV miêu tả về đoạn video phỏng vấn cậu bé.

Trong cuộc trao đổi với ông Yusef Mamoojee của FGear.TV, Callum thừa nhận mình là một triệu phú tự kiếm tiền. Nguồn tài chính của Callum bắt nguồn từ việc sáng tạo một phần mềm không tên và bán cho Google khi cậu bé mới 8 tuổi.

Sau đó, "gã khổng lồ" Google đã ký một tờ séc trị giá 8,5 triệu, chưa rõ loại tiền tệ, cho Callum. Cậu bé đã dùng số tiền đó để mua 3 chiếc siêu xe Ferrari.
 
 Đoạn video phỏng vấn cậu bé Callum.

Rất nhiều người xem YouTube cảm thấy nghi ngờ về câu chuyện của cậu bé. Thậm chí, có người còn gọi đây là một trò lừa đảo vì thiếu quá nhiều thông tin cụ thể.

"Không có họ hay tên phần mềm. Toàn bộ câu chuyện là những lỗ hổng. Có vẻ như cậu bé đã học thuộc lòng câu chuyện. Làm gì có đứa trẻ con 12 tuổi nào nói chuyện như thế. Bố mẹ nào lại cho đứa con 12 tuổi của mình mua siêu xe?", thành viên alix514ify, viết trên YouTube.

Trong khi đó, thành viên có tên Daandude1 lại tin câu chuyện của Callum và chỉ trích những người nghi ngờ khác. "Tôi nghĩ đứa trẻ này thông minh hơn tất cả những ai nhấn nút 'không thích' đoạn video. Mọi người thường ghen tị mỗi khi nhắc đến tiền, ngay cả khi đó là một cậu bé 12 tuổi. Thật là một thế giới bệnh hoạn", thành viên Daandude1 viết.

Rõ ràng, khi tìm kiếm trên mạng Internet, không hề có thông tin về cậu bé Callum bán ứng dụng cho Google. Do đó, tính xác thực của câu chuyện vẫn chưa được làm rõ.