Sau khi được đưa lên trang Facebook của GTSpirit, bức ảnh chụp tại Trung Quốc đã gây phẫn nộ cho không ít người hâm mộ siêu xe nói chung và dòng "ngựa chiến" Ferrari nói riêng. Trong bức ảnh là một người đàn ông còn khá trẻ, mặc đồng phục cảnh sát màu xanh và tạo dáng bằng cách dẫm lên nắp capô chiếc siêu xe Ferrari F430 màu đỏ.

Sở dĩ nhiều người khẳng định đây là một nhân viên cảnh sát vì ở gần đó có một chiếc xe tuần tra. Theo nhận xét của một người sử dụng Facebook, đây có thể là một nhân viên cảnh sát ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
 
Cảnh sát dẫm lên nắp capô siêu xe Ferrari F430 1
Bức ảnh được đăng trên Facebook.

Qua bức ảnh, có thể thấy chiếc siêu xe Ferrari F430 bị bám khá nhiều bụi. Dự đoán, đây là một chiếc siêu xe bị cảnh sát tịch thu.

Về cơ bản, hành động dẫm lên nắp capô chiếc siêu xe của nhân viên cảnh sát tại Trung Quốc chẳng có gì sai luật. Thế nhưng, đối với những người mê siêu xe, đây lại là hành động không thể chấp nhận được.

Nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc sau khi xem bức ảnh. Theo họ, nhân viên cảnh sát trong ảnh thật ngu ngốc, điên rồ và không biết trân trọng chiếc siêu xe.

Trong năm 2012, một bức ảnh tương tự chụp tại Việt Nam và cũng được đăng trên Facebook của GTSpirit đã bị "ném đá" không thương tiếc. Tuy nhiên, trong bức ảnh tại Việt Nam, "nạn nhân" là một chiếc siêu xe Lamborghini LP640 màu xanh cốm, đeo biển cực đẹp, 43X-8888.
 
Cảnh sát dẫm lên nắp capô siêu xe Ferrari F430 2
Bức ảnh chụp tại Việt Nam bị "ném đá" trên Facebook.

Người trèo lên chiếc siêu xe để tạo dáng chụp ảnh cũng không phải là một nhân viên cảnh sát. Thay vào đó là một thanh niên trẻ, ăn mặc lịch sự nhưng lại ngồi "chễm chệ" trên chiếc siêu xe đắt tiền.

Theo một số nguồn tin, chiếc Lamborghini LP640 màu xanh cốm về Việt Nam từ cuối năm 2010 và thuộc quyền sở hữu của một đại gia Đà Nẵng. Chiếc siêu xe đã được vận chuyển từ Mỹ và quá cảng tại Hồng Kông trước khi có mặt tại Việt Nam.