Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn chia sẻ về một vụ dàn cảnh để cướp tài sản trong ô tô xảy ra tại địa phận huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Theo người đăng, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút tối trên đoạn đường 32C, đoạn qua địa phận Cẩm Khê.

Người đăng cho biết, khi đang trên đường hướng từ Sơn Tây, Hà Nội, về Phú Thọ, anh nhìn thấy một chiếc ô tô Toyota Camry mang biển kiểm soát Hà Nội đỗ giữa đường và có hai thanh niên đứng bên cạnh. Khi thấy xe của anh và một người khác tiến đến gần, hai thanh niên này liền nhảy lên xe máy để bỏ chạy.


Chiếc Toyota Camry của nữ tài xế bị đập vỡ kính. Ảnh: Otofun

Chiếc Toyota Camry của nữ tài xế bị đập vỡ kính. Ảnh: Otofun

Thấy vậy, anh liền xuống xe và nhìn vào bên trong chiếc ô tô. Bên trong, nữ tài xế của chiếc Toyota Camry đã bị ngất trên ghế. Cửa kính bên ghế tài xế bị đập vỡ một mảng lớn.

Những người xung quanh liền ấn huyện mũi để nữ tài xế tỉnh dậy rồi lấy điện thoại của nạn nhân và gọi cho người nhà cũng như báo cho công an địa phương. Khi tỉnh dậy, nữ tài xế đã kể lại đầu đuôi sự việc.


Nữ tài xế sau khi tỉnh lại. Ảnh: Otofun

Nữ tài xế sau khi tỉnh lại. Ảnh: Otofun

Theo nữ tài xế, khi đến đoạn cua, chị nhìn thấy một chiếc xe máy đỗ giữa đường nên phanh gấp lại. Bất ngờ, hai thanh niên ập tới và đập vỡ cửa kính ô tô của chị. Vì quá hoảng sợ, chị đã bị ngất trong xe.

Hai tên cướp chưa kịp lấy đi tài sản trong chiếc Toyota Camry thì đã bị phát hiện nên bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp nhận sự việc.

Qua sự việc này, chị em phụ nữ nên rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. "Phòng còn hơn tránh", các chị em phụ nữ nên không lái xe một mình vào buổi tối, nhất là tại những đoạn đường vắng người qua lại.