Theo New York Post, Cảnh sát Oregon đang truy lùng một người đàn ông đã đánh cắp một chiếc ô tô vào ngày thứ Bảy (16/1) vừa qua. Chính quyền địa phương cho biết vụ cướp xe xảy ra bên ngoài một cửa hàng tạp hóa ở Beaverton, Oregon (Mỹ). Chủ chiếc xe là một người phụ nữ đã có con.

Sự việc sẽ chỉ là vụ trộm cắp tài sản đơn thuần nếu không phải có liên quan đến một đứa bé nhỏ 4 tuổi. Theo đó, được biết, hôm đó, chủ xe để đứa con của mình bên trong, không khoá cửa xe và rời đi, vào cửa hàng ngay gần đó để mua sữa và thực phẩm cho gia đình.

Trộm ô tô rồi vội lái đi luôn, gã đàn ông giật bắn mình phát hiện ra đứa trẻ ngồi lù lù ở ghế sau, những gì hắn ta làm sau đó khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 1.

Cảnh sát Oregon đang truy tìm kẻ trộm trong vụ mất cắp ô tô xảy ra vào chiều thứ 7 (16/1) vừa qua

Đúng lúc ấy, tên trộm đi ngang qua, thấy chiếc xe đang trong tình trạng như vậy liền lên xe và lái đi. Chuồn đi quá vội vàng nên hắn không hề để ý ra rằng, phía ghế sau có một đứa trẻ đang ngồi "lù lù" ở đó, cho đến khi đã đi được một quãng.

Theo cảnh sát Beaverton, khi hết hồn phát hiện trong xe có người, hắn đã quay đầu xe, trở về chỗ cũ, trả con cho chủ xe rồi rời đi. Khó tin hơn, hắn còn cho chủ xe một bài học về việc lơ là cảnh giác với con nhỏ trước khi chính thức cuỗm đi chiếc ô tô. Hắn còn đe doạ bà mẹ rằng sẽ báo cảnh sát nếu tiếp tục để đứa trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này thêm một lần nữa.

Cảnh sát Henderson nói: "Rõ ràng, chúng tôi cũng phải biết ơn gã trộm vì đã có lòng tốt trả lại đứa trẻ."

Nguồn: New York Post