Chiều ngày 19/8, thông tin từ ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, tìm gặp tài xế bị tố nhẫn tâm đuổi sản phụ xuống đường sinh con , sau đó bé trai tử vong khi vừa lọt lòng mẹ.

Theo ông Tuấn, chính quyền địa phương đã đến trực tiếp nhà tài xế để tìm hiểu sự việc. Tại đây, tài xế tên N. hiện đang rất hoảng loạn và lo sợ nên không dám tiếp xúc với nhiều người.

Chủ tịch UBND xã Thống Nhất thuật lại lời của tài xế N: "Tôi không biết tại sao lúc đó tôi làm vậy nữa!? Tôi và gia đình đang cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả".

Trần tình của tài xế đuổi sản phụ xuống đường khiến bé trai tử vong khi vừa lọt lòng mẹ - Ảnh 1.

Tài xế taxi N.

Vụ việc đang gây phẫn nộ dư luận, chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình sản phụ trong vụ việc.

Trong khi đó, chia sẻ với chúng tôi, anh V.V.H (anh trai của sản phụ Y.) rất bức xúc trước hành động nhẫn tâm của tài xế N.

"Tôi không hiểu tài xế nghĩ gì mà lại nhẫn tâm bỏ em tôi giữa đường trong lúc nguy cấp như thế. Hiện em gái tôi sức khỏe vẫn rất yếu, đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Đồng Xoài", anh H. bức xúc.

Trần tình của tài xế đuổi sản phụ xuống đường khiến bé trai tử vong khi vừa lọt lòng mẹ - Ảnh 2.

Bé sơ sinh tử vong sau khi được sinh

Theo gia đình, tài xế đã tới nhà sản phụ Y. vào hôm qua (18/8) để thăm hỏi và mong muốn bồi thường. Tuy nhiên, phía gia đình đang tập trung lo cho sản phụ cũng như hậu sự cho đứa bé không may mất đi nên chưa có quyết định gì về sự việc này.

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 6h ngày 17/8, chị Vy Thị Yến bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh dù chỉ mới mang thai 7 tháng.

Sau đó, gia đình đã thuê một chiếc xe 7 chỗ của một người đàn ông tên N. (ngụ cùng địa phương) đến chở chị Yến đi bệnh viện.

Khi đến Trạm Y tế xã Thống Nhất, các y bác sĩ ở đây yêu cầu chuyển ngay chị Yến lên tuyến trên. Ông N. cùng chồng của chị Yến tiếp tục chở chị đến Bệnh viện thành phố Đồng Xoài.

Tuy nhiên, trên đường đi thì chị Yến bất ngờ trở dạ đột ngột. Lúc này, ông N. đã dừng xe, đuổi vợ chồng chị Yến xuống, lót một tấm nylon bên lề đường cho chị Yến nằm rồi bỏ đi.

Vừa xuống xe, chị Yến đã sinh được một được một bé trai nhưng đứa bé không qua khỏi.