Trong năm ngoái khi Toyota mang trở lại Supra đồng thời xác nhận đang phát triển GR 86 mới, báo giới Nhật Bản đã có dịp bàn luận về việc liệu các dòng tên mang tính thể thao khác của thương hiệu này chẳng hạn MR2 hay Cecilia có được hồi sinh hay không.

Toyota có thể sắp ra mắt xe thể thao đắt nhất từ trước tới nay, vay mượn công nghệ từ Porsche - Ảnh 1.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại tâm trí của Toyota có lẽ dồn vào mảng xe điện nhiều hơn khi họ quá chậm trễ so với các đối thủ đồng thời đội hình xe thể thao của hãng cũng đã khá đầy đủ. Bởi vậy việc tờ Spyder7 của Nhật khẳng định Toyota hoàn toàn sẵn lòng hồi sinh MR2 trong những năm tới là một thông tin khá đáng nghi.

Theo nguồn tin trên, Toyota đang tìm một đối tác sẵn lòng cho hãng mượn công nghệ giống cách họ nhờ cậy Subaru (BRZ/86) và BMW (Z4/Supra). 2 đối tác được đồn đoán là Porsche và Lotus càng khiến thông tin này khó tin hơn nữa.

Toyota có thể sắp ra mắt xe thể thao đắt nhất từ trước tới nay, vay mượn công nghệ từ Porsche - Ảnh 2.

Toyota Alessandro Volta Concept.

Quay lại nguồn tin Nhật, họ khẳng định hệ thống truyền động MR2 mới sử dụng là loại hybrid sạc điện kết hợp động cơ V6 (3.0 hoặc 2.8L) đặt giữa với mô tơ điện cho tổng công suất khoảng 350 tới 400 mã lực.

Về thiết kế, Toyota MR2 mới được cho là sẽ sử dụng nền tảng concept Alessandro Volta từng ra mắt tại triển lãm Geneva 2004. Dù bộ khung này khá cũ kỹ, thiết kế tổng xe nhìn chung không hề tồi.

Toyota có thể sắp ra mắt xe thể thao đắt nhất từ trước tới nay, vay mượn công nghệ từ Porsche - Ảnh 3.

Giá đồn đoán của Toyota MR2 mới là 6 triệu yên tương đương 52.750 USD đồng nghĩa dòng tên này, nếu được hiện thực hóa, sẽ là cái tên đắt đỏ nhất đội hình xe thể thao Toyota. Vị trí này trước đó thuộc về Supra ở mức khởi điểm xấp xỉ 44.000 USD. Thời điểm ra mắt xe sẽ rơi vào giai đoạn 2024 – 2025.

Tham khảo: Motor1

Toyota có thể sắp ra mắt xe thể thao đắt nhất từ trước tới nay, vay mượn công nghệ từ Porsche - Ảnh 4.