Khoảng 0h30 ngày 1/2, chiếc Toyota Camry biển kiểm soát 29U-9416, trên xe có hai thanh niên, chạy trên đường Hoàng Hoa Thám từ hướng Ngọc Hà đi Phan Đình Phùng với tốc độ khá nhanh. Khi đến giữa khu vực bãi đỗ xe trước cửa Công viên Bách Thảo trên phố Hoàng Hoa Thám, xe lao lên hè, va vào 6 xe ôtô mang các biển kiểm soát: 29N-4152; 40L-9247; 29T-6195; 40L8447; 29M6434 và 30N2292 đang đỗ trên hè đường khiến cả 6 xe ôtô đều bị hỏng.

Sau đó, xe ôtô biển kiểm soát 29U-9416 chạy tiếp đến đường Thanh Niên - Quán Thánh, va vào dải phân cách giữa đường làm bật hỏng 8 mét dải phân cách mặt đường. Chiếc xe tiếp trục chạy theo hướng đường Thanh Niên - Yên Phụ, đến dốc đường Thanh Niên - Phó Đức Chính lại va vào xe môtô biển kiểm soát 29Y8-0311 do anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1985, trú Bạch Đằng, Hà Nội) chạy trước cùng chiều.
 
img
Chiếc Camry sau khi gây tai nạn đã tự bốc cháy. Nhiều khả năng hệ thống nhiên liệu của xe bắt lửa từ gầm xe do va chạm với mặt đường (xe vẫn cố chạy bằng vành sau khi lốp đã bị nổ). Ảnh Vietnamnet 

Cuối cùng, xe ôtô 29U-9416 chạy đến trước số nhà 150 đường Nghi Tàm và tự bốc cháy. Một thanh niên trên xe đã bỏ trốn. Lực lượng công an và nhân dân bắt người còn lại, đưa về công an phường Yên Phụ xử lý.

Tại đây, người này khai tên là Ngô Văn Nhuận (SN 1979, trú tại xóm 9, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội), người đi cùng xe tên là Cường. Anh Nhuận nhận mình là chủ xe và đang trong giai đoạn hoảng loạn nên chưa nhớ được sự việc cụ thể đã xảy ra như thế nào.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

 
img
 
img
Các nạn nhân của chiếc Camry "xỉn"!
 
img
Nơi Camry gặp sự "kháng cự" quyết liệt của...dải phân cách!
 
img
Chiếc xe bị cháy toàn bộ khoang động cơ
 
img
Mặc dù va chạm mạnh nhưng có vẻ như túi khí đã không bung
 
img
Đây là "danh tính" của chiếc Camry "xỉn"

Theo Dân trí/Ảnh Otofun