Có mặt ở bãi đỗ xe cao tầng ở khu Tampines vào sáng ngày 15/5, cô dâu Wee Jie Xin (27 tuổi) mặc bộ váy cưới màu trắng bồng bềnh, tay cầm bó hoa, miệng nở nụ cười tươi tạo dáng chụp ảnh bên dàn xe rước dâu.

Điều khiến nhiều người chú ý là chiếc xe đưa dâu của cô Wee. Không phải là xế sang như những đám cưới ở khu đô thị, xe đưa dâu của cô Wee lại là chiếc taxi của hãng ComfortDelGro. Danh tính người cầm lái còn đặc biệt hơn, bởi đó không ai khác là ông Wee Phoy Thong (65 tuổi), bố đẻ của cô dâu.

Thừa khả năng tài chính, cô gái vẫn chọn taxi làm xe rước dâu - Ảnh 1.

Đang là giám đốc nhân sự, cô gái vẫn chọn chiếc taxi do bố đẻ lái để làm xe rước dâu. (Ảnh: Straits Times)

“Tôi cũng đã nói với chồng mình về kế hoạch dùng taxi để đón dâu ngay từ khi chúng tôi còn đang hẹn hò, và anh ấy đã ủng hộ cũng như cảm thấy vui vì ý tưởng này”, cô Wee nói thêm.“Mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch. Bố tôi làm nghề lái taxi từ khi tôi mới chào đời. Ông thường dùng xe taxi để đưa tôi và 2 người anh trai tới trường học”, Straits Times dẫn lời cô Wee, người đang là giám đốc bộ phận nhân sự nói về quyết định chọn taxi làm xe đưa dâu.

Việc cô Wee chọn taxi làm xe rước dâu là chuyện lâu nay khá hiếm. Bởi thông thường, các cô dâu chú rể sẽ thuê những chiếc xe hạng sang để làm phương tiện di chuyển trong ngày trọng đại.

Trước cô Wee, vào đầu năm nay, một chiếc taxi của hãng ComfortDelGro cũng từng được chưng dụng để làm xe đón dâu. Hay như cách đây 2 năm, một khách hàng đã thuê xe taxi để tham gia đoàn rước dâu.

Cô Wee cho hay với cô và bố mình, taxi là một phần quan trọng trong cuộc đời của họ. Bởi nhờ chiếc taxi của bố mà cô Wee từng được đưa vào viện cấp cứu kịp thời trong một lần lên cơn hen ở nhà.

Đám cưới của con gái còn là dịp đánh dấu thời gian nghỉ hưu của bố cô Wee chính thức bắt đầu.

“Bố tôi nói ông sẽ sớm quay trở lại với công việc lái xe bán thời gian. Tôi rất tự hào về những gì bố làm”, cô Wee chia sẻ.

Đảm nhận vị trí là người cầm lái chiếc xe rước dâu cho con gái, ông Wee Phoy Thong tỏ ra vô cùng thận trọng. Nghĩ rằng một chiếc taxi không đủ long trọng cho đoàn rước dâu, ông Wee Phoy Thong đã đề nghị hai người đồng nghiệp lái hai chiếc taxi đi bên cạnh để tạo thành đội hình rước dâu hoành tráng.

“Một chiếc taxi không đủ để gây chú ý, nên tôi đã nhờ thêm hai chiếc xe nữa. Hành trình di chuyển của chúng tôi là hai giờ đồng hồ”, ông Wee Phoy Thong cho biết.

Nói về nghề lái xe gắn bó cả cuộc đời, ông Wee Phoy Thong tâm sự, “Đây là công việc vất vả. Mọi tình huống đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lưng của tôi đã bị đau và chuyện bị tiểu đường hay mỡ máu là bình thường. Nhưng tôi thích nghề lái xe vì được tự do, tôi có thể về nhà nghỉ ngơi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện thay đổi nghề nghiệp”.