Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại hành động đẹp của bác tài xế xe khách đối với một gia đình đang di chuyển trên đường. Dù chỉ là một hành động nhỏ bé thôi nhưng đầy ấm áp của bác tài đã khiến cộng đồng mạng ai cũng thấy ấm lòng.

Theo đó, trên đoạn đường từ sân bay Tân Sân Nhất về thị xã Phước Long, tài xế xe khách tình cờ bắt gặp cặp vợ chồng đi xe máy ôm theo 3 con nhỏ. Đáng chú ý, có vẻ gia đình này đang trên đường về quê nên có mang theo một vài đồ đạc lỉnh kỉnh, cả gia đình cùng chen chúc trên chiếc xe máy nhỏ trông khá chật vật. Chứng kiến cảnh này, tài xế đã ra hiệu xe dừng lại và ngỏ lời cho họ quá giang. Sau đó, anh tài xế đã chở gia đình đi giúp khoảng 20km, còn người bố điều khiển xe máy đi theo phía sau.

Thấy gia đình 5 người trên xe máy, bác tài có hành động đẹp nhận về cơn mưa lời khen  - Ảnh 1.

Anh tài xế thương trẻ nhỏ phải ngủ gục trên xe nên mời lên xe đi cùng

Ngay khi đăng tải trên mạng xã hội, khoảnh khắc này đã nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt tương tác của độc giả. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích và dành nhiều lời khen ngợi trước việc làm của người tài xế.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1992, quê Phước Long) là tài xế tốt bụng đã giúp đỡ cặp vợ chồng đi xe máy trên kể lại, sáng 1/7 trên đường về sau khi chở khách đến sân bay, anh nhìn thấy một gia đình di chuyển bằng xe máy, người mẹ ngồi phía sau chật vật ôm hai đứa con ngủ say. Quan sát thấy họ có mang khá nhiều đồ nên anh đã chạy lên phía trước để hỏi họ về đâu thì tình cờ phát hiện ra đi cùng đường. Ban đầu anh mời gia đình họ lên xe nhưng họ sợ lừa đảo, anh Sơn thuyết phục mãi đôi vợ chồng mới đồng ý đi nhờ.

Thấy gia đình 5 người trên xe máy, bác tài có hành động đẹp nhận về cơn mưa lời khen  - Ảnh 2.
Thấy gia đình 5 người trên xe máy, bác tài có hành động đẹp nhận về cơn mưa lời khen  - Ảnh 3.

Đôi vợ chồng cảm ơn rối rít bác tài xế vì cho đi quá giang

Lên xe trò chuyện, anh Ngọc Sơn mới biết đôi vợ chồng quê ở Đồng Nai lên Phước Long để lập nghiệp. Do mới làm rẫy về nên trông mẹ con khá mệt mỏi, họ còn ngại ngùng xin anh cốc nước uống cho đỡ khát.

Do không thuận đường nên anh Sơn chỉ đưa gia đình kia đi được khoảng 20km, tới nơi 4 mẹ con xuống xe, cả đại gia đình rối rít nói tiếng cảm ơn anh. Còn anh Sơn vẫn còn thấy ngậm ngùi vì chỉ giúp được quãng đường ngắn.

Khi biết việc làm của mình tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mạng xã hội, anh Ngọc Sơn khiêm tốn chia sẻ: "Đây chỉ là việc nhỏ thôi, mình giúp được gì thì giúp thôi". Anh còn kể lại trước đây bản thân rất có duyên giúp đỡ người lạ. Có hôm khác anh từng giúp một người dân tộc thiểu số không may ngã xe bất tỉnh vào lúc 12 giờ đêm. Lúc đó trên đường vắng tanh không có ai anh Sơn vẫn nhanh trí chụp hình lại báo công an rồi chở người đi cấp cứu kịp thời.

Thấy gia đình 5 người trên xe máy, bác tài có hành động đẹp nhận về cơn mưa lời khen  - Ảnh 4.

Chân dung anh tài xế tốt bụng

Được biết, anh Sơn làm nghề tài xế đã được một thời gian ngắn. Anh chia sẻ nghề lái xe này rất có duyên giúp đỡ người khác. Hiện đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Một số bình luận nổi bật:

"May gặp được anh tài xế tốt bụng, chúc anh luôn thượng lộ bình an."

"Xung quanh ta vẫn còn nhiều người tốt quá."

"Thương người bao nhiêu cũng không đủ. Ghét nhau một chút cũng đã thừa. Chúc bác tài vạn dặm bình an."

"Chúc bác tài và gia đình nhiều sức khỏe ạ. Gia đình đi xe máy thế kia nguy hiểm quá, người cầm lái chắc gồng mỏi tay lắm đây."