Tài xế taxi bật khóc vì bị khách vu lấy túi xách quên trên xe: Đừng vội phán xét  - Ảnh 1.

Những ngày qua, bài đăng của một tài xế taxi bị nghi ngờ 'cuỗm' 10 triệu đồng và vàng khách bỏ quên trên xe nhận được sự quan tâm của dư luận. Nỗi trăn trở của tài xế nhanh chóng nhận được sự cảm thông, lời động viên của mọi người.

Tài xế bật khóc vì bị khách vây kín 'vu oan' lấy tiền và vàng bỏ quên trên xe

Người tài xế trong câu chuyện được nhắc tới là anh Vũ Đức Chương (38 tuổi, tài xế taxi ở Thanh Hóa). Anh kể lại, vào chiều muộn ngày 4/7, khi chở 3 mẹ con du khách tắm biển ở TP. Sầm Sơn về khu nghỉ dưỡng.

"Ba mẹ con vị khách vẫy xe và nói bị lạc không nhớ đường về căn villa. Mình vui vẻ chở mẹ con chị về tận nơi. Sau khi khách xuống thanh toán tiền cũng vui vẻ cảm ơn vì đã đến đúng điểm" - nam tài xế chia sẻ trong bài viết.

Sau khi khách xuống xe, anh Chương đã gửi khách danh thiếp, sau đó dùng khăn để lau cát, nước ở dãy ghế sau, rồi tiếp tục công việc. Nhưng khoảng 30 phút sau, bỗng có số điện thoại lạ gọi đến báo để quên túi xách màu hồng trên xe.

Vì trước đó đã cẩn thận dọn dẹp, kiểm tra chỗ ngồi của khách không phát hiện có đồ để quên nên anh Chương liền giải thích ngay. Cùng lúc phía hãng tổng đài taxi cũng liên tục gọi đến. Dù anh Chương hết lời giải thích cặn kẽ nhưng vị khách vẫn buộc tài xế phải về điểm trả khách để giải quyết.

Khi tới nơi, anh Chương bị cả chục người vây kín. Lúc này, anh mới hay biết bên trong túi xách có 10 triệu đồng tiền mặt và dây chuyền vàng. Tài xế taxi tiếp tục giải thích nhưng nhóm khách khăng khăng cho rằng đã để quên lại đồ trên xe ô tô.

Tài xế taxi bật khóc vì bị khách vu lấy túi xách quên trên xe: Đừng vội phán xét  - Ảnh 2.

Anh Chương - tài xế taxi chia sẻ câu chuyện làm nghề dịch vụ của mình.

Thậm chí, một số người trong nhóm không tiếc lời chửi bới và nghi ngờ anh Chương đã lấy số tài sản trên. Nhóm người đòi kiểm tra camera bên trong xe nhưng xe của anh chỉ có camera hành trình.

"Số lượng khách đông và áp đảo, mỗi người một lời khiến mình quay cuồng trong sự bất lực dù đã cố gắng minh oan cho bản thân. Kể cả khi các anh điều hành đến để nắm bắt tình hình và giải quyết thì khách vẫn một mực khẳng định trước khi lên xe mình là có túi đồ đó và nghi ngờ mình không minh bạch", anh Chương viết.

Trước vòng vây ồn ào của nhóm khách, may mắn anh Lê Trung Vinh (38 tuổi) bất ngờ xuất hiện, trả lại chiếc túi hồng cho mẹ con du khách. Hóa ra, nữ du khách đã để quên túi xách trên xe điện trên đường vào khu nghỉ dưỡng.

Được minh oan, tài xế taxi nghẹn ngào gục xuống bật khóc nức nở. "Bởi trước đó mình đã hứng chịu những lời khinh khi. Mình khóc vì uất ức vì tủi thân và cũng khóc vì bản thân mình được trong sạch".

Người trong cuộc lên tiếng

Khi nhận ra đã đổ oan cho tài xế taxi, nữ du khách liền xin lỗi và gửi quà nhưng anh cương quyết không nhận. Sau cùng, anh Chương chỉ mong vị khách kia đừng vội áp đặt và phán xét người khác khi vấn đề chưa làm rõ ràng.

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, chia sẻ trên Thanh Niên anh Chương vẫn chưa thể kiềm chế được cảm xúc. Anh nhớ nhất một câu của vị khách trong đoàn du khách hôm đó nói rằng : "Tài sản trong túi bằng cả tháng chạy xe chứ ít à".

Được biết, anh Chương từng làm lễ tân ở khách sạn. Sau dịch Covid-19, anh mới bắt đầu chuyển sang làm tài xế. Dù mới vào nghề nhưng anh đã gặp không ít trường hợp khách bỏ quên đồ trên xe và đều liên lạc để trả lại ngay.

Cũng từ nguồn tin trên Thanh Niên, khi mọi việc được sáng tỏ, lãnh đạo công ty Mai Linh (chi nhánh Thanh Hóa) đã gọi điện hỏi thăm, chia sẻ, động viên tinh thần anh Chương trên vai trò những người cùng làm ngành dịch vụ.

Anh Vinh - người lái xe điện chứng kiến một phần sự việc cũng bày tỏ: "Thấy đoàn du khách đang vây quanh tài xế taxi còn anh cứ vậy đứng khóc, tôi đã nói họ phải gọi lên tổng đài công ty để minh oan cho anh tài xế". Đồng thời, anh chỉ mong mọi người nên bình tâm hơn trước khi phán xét, đổ tội cho ai.