Angela Hernandez, một nhạc công 23 tuổi tới từ Oregon, Mỹ đã sống sót trên một bãi biển hoang vắng trong 7 ngày trời sau khi chiếc Jeep Patriot của cô mất lái và lao khỏi vách núi cao hơn 75m.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Hernandez, sau khi đã được giải cứu, hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra hôm 6/7 vừa rồi. Trong khi đang lái xe vãn cảnh tại Big Sur – một cung đường ven biển đẹp có tiếng tại eo biển trung tâm California, Mỹ, một con thú hoang bất ngờ băng qua đường đã khiến Hernandez giật mình đánh lái tránh dẫn tới kết quả chiếc Jeep mất lái và lao xuống vách núi.

Tài xế nữ lao xuống vách núi gần 80m, vẫn sống sót sau 7 ngày - Ảnh 1.

Sau khi hạ cánh trên một bãi đá hoang vắng, thuỷ triều lên đã khiến chiếc SUV Mỹ biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Ngay sau khi tỉnh dậy, Hernandez nhận ra nước đã ngập tới đầu gối mình và cần phải tìm cách thoát thân ngay lập tức. Dù thương tích cả người không hề nhẹ, cô vẫn thoát ra được khỏi xe và tiến đến khu vực cao ráo hơn. Tuy nhiên, cô vẫn không có cách nào tiếp cận được với đường lớn.

Trong những ngày sau đó, dù đã cố gắng hét vang tới mức khản giọng để tìm người giúp hoặc một chiếc xe nào đó lái ngang qua có thể nghe thấy, Hernandez vẫn không thể thoát ra khỏi tình cảnh trớ trêu. Cô phải uống sương đêm và cố gắng bảo vệ các vết thương tránh cho chúng nhiễm trùng hoặc trở nên tồi tệ hơn.

Tài xế nữ lao xuống vách núi gần 80m, vẫn sống sót sau 7 ngày - Ảnh 2.

Hernandez ở thời điểm được giải cứu.

Cho tới ngày thứ 7, một cặp đôi đi leo núi đã tình cờ tìm thấy chiếc Jeep đổ nát và nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn. Không lâu sau đó Hernandez, khi đó chỉ còn thoi thóp, được tìm thấy và được trực thăng cứu hộ chở tới bệnh viện.

Mặc dù chịu khá nhiều chấn thương nặng như xuất huyết não, gãy xương sườn, xẹp phổi, rạn xương cổ, bỏng nắng mức độ cao và vỡ mạch máu mắt cả 2 bên, Hernandez không còn gặp nguy hiểm tới tính mạng và cô cảm thấy những trải nghiệm mà mình đã gặp phải thật sự rất ly kỳ.

Tham khảo: AutoEvolution